Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Bác P. có lẽ đang gọi đt đặt 1 phòng "ca hát hò" tại lầu seven đây mà :lol: !!!
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Buổi tiệc nào rồi cũng phải kết thúc, tuy nhiên thời gian kết thúc thì chưa biết Đồng hồ chỉ gần 22h00, một số anh em tiếp tục "Sailing...".
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Các bác uống khỏe quá,không cần phải đi "phục hồi sức khỏe" nhỉ :lol: ?!?
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Dường như nhận thấy khách phương xa sau 2 "tăng" uống bia mà vẫn bình thường, các anh Nha Trang gọi mỗi người 1 cốc cocktail và thêm 2 bình cocktail cho mỗi người (nghe nói 500ml/bình).
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Mọi người chỉ chịu chia tay khi thời gian đã chuyển sang ngày mới, 00h30' ngày CN.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Sáng CN, bang chủ mời mọi người ăn sáng ở quán cháo lòng bánh hỏi khá ngon. Chắc tại đói bụng, em chỉ chụp được tấm hình này rồi thôi .
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Như đã hẹn trước trong buổi họp mặt tối T7, sau khi ăn sáng Tranman và gia đình anh Audio_hunger đi ra đảo câu cá với gia đình anh FA2010. Anh Phongpk chở anh Lonelywolf ghé cafe giao lưu với các anh em khác.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Thời tiết hôm qua trời đẹp, nắng trong, nước biển thì mát lạnh. Chỉ tiếc là không câu được con cá nào, nhưng chủ tàu đã chuẩn bị sẵn tôm, mực, cá tươi nướng ngay trên tàu. Máy chụp hình của em hết pin, nên chỉ chụp được thêm tấm hình anh Audio_hunger đang "sát phạt".
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Thêm một quán cá nướng rất ngon ở Nha Trang mà em có dịp thưởng thức trước khi lên xe về SG. Hẹn gặp lại các anh em VNAV Nha Trang.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Em đã về đến QN sáng nay. Cảm ơn Phong và tất cả anh em Nha Trang đã cực kỳ nhiệt tình và chu đáo! Lâu rồi lại mới được có một bữa say và vui như thế Thanks again! Lonelywolf
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Xem lại phóng sự của Mẫn làm mình mới nhớ ra lúc gần kết thúc tiệc bỗng dưng có 1 thành viên nữ ngẫu hứng uống dữ quá, tắp em mấy ly liên tiếp liểng xiểng luôn... :shock: chắc vì cái tội chị ta nói sinh năm 64 mà em cứ ngỡ năm 84 nên được chị ấy chiếu cố... :lol: May mà bế mạc sớm chứ không là em chít... :mrgreen:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Kha kha kha...chỉ tại cái mắt nó kém ..làm khổ cái thân, nhưng mà hổng có sao, ''cái chết vì gái là cái chết rứt thoải mái'' mừ :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Sau hôm giao lưu em mới biết đô của bác Tuấn và bác Nam cũng không cao cho lắm Chắc chỉ em mới tiếp A Minh được thôi
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Hôm đó, Nam JETLEE tham gia 2 tăng (1 & 2), bác Sơn Caraven cũng tham gia 2 tăng (2 & 3), do đó khó xác định :wink: @Riêng bang chủ Phongpk tham gia đủ 3 tăng
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA He he. Bác say thế mà sáng hôm sau vẫn cho em thưởng thức hệ thống âm thanh tuyệt vời của bác thì quả là cảm kích bác rất nhiều
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Hôm đó bác Jetlee chỉ tham gia có một tăng là "quéo cần", làm gì đi nổi tăng 2 đâu A Mẫn . Hay tại có bác gái đi kèm nên uống mau say :!: :?:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Kẻ thức thời là tuấn kiệt, biết thời thế mới là anh hùng chớ :lol: Chứ như mấy gã chả thấy cầm ly toàn vác điện thoại đi zòng zòng thì tính giề ....
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Khoảng chục ngày nữa hội Tây Nguyên xuống Nha Trang. Bác Vietnguyen nhắm có thu xếp ra kiểm tra sức khỏe được không :?:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Cuối tuần này mấy anh bạn ở NT kêu mua vé máy bay ra làm con heo rừng!!!Ack!!!Mình nói đùa thôi để tiền mua vé mb để ăn heo tộc ở SG cho lành :lol: !!!OK,Bang chủ cho ngày chính xác anh em Tây nguyên xuống NT mình sẽ thu xếp đi tàu ra chơi nhé!!!!