Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA ''Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều''..thương hiệu của Zui hay sao há :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Ai hẹn tui sáng 9/3 rủ đi uống cafe bàn việc đại sự rùi lặn như người nhái lun ta ???
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Hehe, muốn ăn phải lăn vào bếp, làm "việc đại sự" phải tìm tới quán cafe :lol: Sáng 9/3, cafe xong là Anh em NT cũng tính xong hết rùi
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Vậy mới đau, cafe mà ko rủ ...... ?????? Riết hồi em ko biết em có phải thuộc băng NT ko nữa :cry: . Nếu ko phải thì các bác khai trừ em ra khỏi đảng cho em mừng đi ( đi nhậu khỏi góp lúa ha.....) :roll: :mrgreen:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Chào cả nhà, Về đã được mấy hôm mà vẫn chưa tỉnh táo. Phần nghịch giờ; say sóng; thấm men bia; nhớ cô hàng cafe... Để lấy lại hồn rồi sẽ vào nói chuyện chơi.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Hú hồn! Anh zìa bển lâu quá rồi mà không thấy xuất hiện, anh em cứ tưởng Anh lại đi lạc sang Úc rồi
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Hôm trước bác tặng em cái CD, vẫn để nguyên chưa nghe (vì không có loa) Chúc bác FA 2010 & Friends mạnh khỏe
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Hôm rày thèm tí cay, thèm tí lanh canh mà chả có ai rủ rê...tối qua về em vật cái lọ vodka ra ngồi thẩm âm, công nhận mấy cái cd test nghe sướng thật, đang nghe ''bùng.. bùng''..bỗng ''choang.. choang..xoảng xoảng..'' giật mình gai hết cả sống lưng... dàn mình trung thực thế... Lúc sau xuống bếp mới thấy ''hiệu quả'' là...''Ông tướng'' kéo đồ làm vỡ tan tành hai chồng bát đĩa
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Mới kiếm được cuốn băng, các bác thích loảng xoảng thì tối qua em nghe Còn hũ táo mèo ngâm 4 năm rồi chưa thử Jetlee ơi
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA OK , em nghe đồn cái táo mèo í giãn lưng ra phết ..., để thử tí xem sao
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Hôm bữa ăn nướng với mấy anh vui quá, bữa sau nằm ngủ ở vinpearl buồn hiu, thèm nhậu thèm nghe nhạc, hic. Sáng hôm sau về sớm ko gặp mấy anh để uống cà phê được. Hẹn các anh lần sau chiến tiếp nhé. Anh Phong có cuốn băng nhìn hay nhỉ, giống CD test.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Chiều qua thông tàu xe cho 2 bác lên đường mà thiếu mất bác Jelee
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Dạo này đô xuống quá, uống có 6 lon mà về nhà lùng bùng, sang cuốn băng thiếu mất một kênh
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA phongpk ơi ! usd đang lên vậy mà ở nt đô lại xuống à ? : chạy roda kiểu này ra qui nhơn mà dô không nổi , bác sói bang chủ mắng cho đấy ! hẹn gặp ở qui nhơn nhé ,thân chào !
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Yếu quá :lol: Thôi ra đó có cái món Ninja, Huỳnh đế , Bàu đá ...cứ để em gánh cho Lãng du với cái thú ở đời , mà ngày vui thì biết có bao lăm... các cụ không được tận hưởng cái vị ngọt tinh hoa của đất trời thế này chẳng đáng tiếc lắm ru ???
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA $ xuống mua đồ cho rẻ Anh à . Nói zị chớ hổng phải zị đâu Anh Đi giao lưu là khác à
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Sau hai ngày ''phiêu'' với âm thanh cùng sự đón tiếp nồng hậu của anh em QNAC em tổng hợp vài hình ảnh cho các bác xem qua 1. bộ K2-5500 + Accuphase của bác pthien
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA bộ dàn khủng 4 đường tiếng của bác Sói Cô Đơn - bang chủ mới nâng cấp
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA đến mục ăn ở, anh em QNAC chỉ cho ăn đặc sản và... ở Resort :wink:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Cá ninja, cua Huỳnh Đế và..xơi luôn Tiềm Thừ :lol: Giờ em mới hiểu tại sao...Sói Bang Chủ sung mãn đến thế :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU 4 MÙA Hết cua dưới biển Quy Nhơn lại đến heo trên rừng Gia Lai và bò Lào . Hai ngày ở Quy Nhơn, được các bác QN-AC đãi quá nhiều đặc sản