Re: VNAV NHA TRANG - MÙA CHIM ƯNG LÀM TỔ Bác vietnguyen mấy giờ đến Quảng ngãi Bác Alo em đón Bác nhé !( Số phone vietvan 0903520589 ) .
Re: VNAV NHA TRANG - MÙA CHIM ƯNG LÀM TỔ Chắc là đi mở rộng thị trường á. Dạo này điện đóm lên giá, bà con thiếu ánh sáng ban đêm nên bị cận thị nhiều lắm :lol: :lol:
Re: VNAV NHA TRANG - MÙA CHIM ƯNG LÀM TỔ @Phong:9h sáng anh Mạnh gõ cửa phòng mời điểm tâm sân thượng lầu 7,2 thằng gọi 1 két.Anh vô được 4 chai,tự nhiên dội nên ngưng sớm!Vậy mà 12h30 mới rời NT và bây giờ đang ở quê hương anh Văn Tuy Hoà. @Zui:Zui rành anh Việt ghê!dân SG khó dụ bán hàng nên phải kiếm ăn xa :lol: !
Re: VNAV NHA TRANG - MÙA CHIM ƯNG LÀM TỔ Máu Khánh Hòa chảy trong huyết quản đó anh, gì chứ dân quê mình nhạy bén chuyện kinh doanh ..... của người khác lắm :lol: Chúc anh Việt mã đáo thành công, thuốc được nhiều ....kính thuốc :mrgreen:
Hôm qua định bụng hứng chí sẽ viết tặng anh đôi vần, khổ nỗi rượu ngon quá lại pha với tình anh em nồng nàn, uống mãi cứ mềm môi ...đứng dậy loạng choạng vấp té cái...chữ nghĩa văng ra đầy đường chưa lụm lại được ... :lol:
He he, zậy mà đòi 4 giờ sáng chạy quanh Nha Trang rồi bơi một vòng rồi mới xuất hành Đi trể làm sao tối nay nhậu ở Quảng Ngãi được anh :?:
Em có cái tật lâu lâu hay nhớ bài lai...bữa nhậu với anh VietNguyen và anh em trong một cái quán trông bề ngoài hơi lụp xụp nhưng... vô trong rồi mới biết...chậc ...Bạn hiền,mồi ngon, rượu hảo hạng, người phục vụ thì đẹp thôi rồi...thử hỏi đời mấy khi hơn thế... :lol: Nhưng em khổ nhất vẫn là mấy cô phục vụ...ăn mặc giản dị mà cứ đứng lên ngồi xuống làm em xốn xang.... ( Tặng anh Việt ) NHỚ.... Bên ngoài mộc mạc đơn sơ Bề trong cảnh vật nên thơ trữ tình Giếng khơi sát cạnh mái đình Cỏ non xanh mọc chỉ mình với ta Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ cô em gái mặn mà dễ thương Nhớ Nha Trang đến lạ thường Nhớ người bạn bữu bên đường hôm nao
Re: VNAV NHA TRANG - MÙA CHIM ƯNG LÀM TỔ Thấy quán. thấy rượu, thấy mồi, nhưng em chưa thấy cô em gái mặn mà, dễ thương đâu cả bác Nam ui.
Jetlee có chơi được quả này không :?: Có thể mua nguyên con hoặc thuê dân tộc xẻ thịt mang về tự chế biến
Re: VNAV NHA TRANG - MÙA CHIM ƯNG LÀM TỔ @Jetlee:Cám ơn Nam về bài thơ nhé!thật xúc động với tình cảm anh em quê mình giành cho anh! @Phongpk: mối heo tộc này hay đây!chuyến sau anh ra NTA làm 1 con nhé.Nhờ anh Mạnh làm món,nhấm gựu vui say ha :lol: !
Chơi phải chơi cả con cụ Chánh ạ, chứ không lại mất cái món tiết canh hehe...em ngại mỗi cái ''hạ thủ'' thôi, chứ xơi em chế được nhiều món lắm à Này nhá : Tiết canh-> ba chỉ nướng mọi -> sườn nướng muối ớt-> Chân giò giả cầy....ui..nhấm với gựu thì thâu rầu...
Nguyên con thì nguyên con Nhưng dạo này độ thì nhiều mà người hơi ít nên phải để coi có con nào đủ 3 người ăn không đã :lol:
Re: VNAV NHA TRANG - MÙA CHIM ƯNG LÀM TỔ Tranh thủ lúc còn "độc thân", tuần sau em thu xếp thời gian ghé Nha Trang thăm các anh Nếu đi được em sẽ điện thoại trước.
Re: VNAV NHA TRANG - MÙA CHIM ƯNG LÀM TỔ Nợ lão gét ni 5 lít nước mắt nên chưa dám ra Nha Trang ăn heo đen với anh Phong, Nhớ quá
Em lói rưỡn thôi chứ em đâu có đòi lợ... :lol: Cụ cứa ra đây, nhà cụ Chánh em còn 5 nít nước suối thiên nhiên cũng phê nắm
Re: VNAV NHA TRANG - MÙA CHIM ƯNG LÀM TỔ Em nợ cụ nời hứa mà, dịp lày cụ già em hơi yếu nên chưa có lấu được, Sắp tới có nước mắt em đích thân xách ra nhắm hàu điều với các bác sau
Re: VNAV NHA TRANG - MÙA CHIM ƯNG LÀM TỔ Chẹp! Vào topic của các cụ Nha Trang, thấy các cụ ăn chơi nhức răng quá!
NTA bán gần hết loa đài rồi, giao lưu, ăn nhậu là chính Hôm trước gặp nhau ở Hà Nội, có hẹn bác sẽ tổ chức giao lưu NT >< BMT tại Xì Te quán Sẵn dịp tuần sau Tranman và các bác SG ra Nha Trang làm luôn không :?: :mrgreen: