Em chỉ thuộc hạng ''Tài không sợ Xỉn'' thoai cụ à :lol:[/quote] Em thích cái bình bác đang ôm quá, khui được chưa bác Jetlee :?: [/quote] Bình rượu này chắc năm ngoái bác jetlee đi Hàn Cuốc sách về đây :lol:
Không có đâu, đây là của gia bảo nhà cụ Chánh đó nhưng mà em nếm hết nửa lọ roài hehe...ai bẩu mấy cụ họp làng họp xã trốn biệt thiệt thòi ráng chịu à :lol:
Hehe ..em chỉ thích chai lọ thôi...bóng bánh làm giề cho ló nóng nực, tụ tị làm gì cho nó toét mắt...ly tách leng keng rồi về chổng mông lên cọ quẹt mâm cần cho ló sảng khoái tâm hồn là sướng roài :lol: Mà mấy bác ý bàn chứ...nâu nâu có gặp đâu :roll:
Em năm nay què cẳng nghỉ mất hai tháng, nên giờ phải cầy bù rồi anh ạ. Nhớ anh Phong, anh Quân, anh Thảo, anh Hưng, lão Jet ly với anh em ngoài đó lắm đang kiếm cớ đi công tác thôi ạ
Sáng nay gặp anh Phongpk và bác audio France ở chỗ bác Trí Đăng, chắc cuối tuần bố trí 1 buổi để" chém" nhau. ko biết địa điểm nào, có gì nhờ các bác hú nongdanvn 1 cái nhé, em bận đi cày,kakka
Dự định cuối tuần này thăm các anh NT, nhưng tuần này em bận việc cty chỉ nghỉ được ngày CN, thời gian hơi ít, đành xin hẹn dịp khác.
Bác cứ vững tâm lo hộ đê cho mùa lũ đi, NT-SG gần nhau quá mà, bác rảnh khi nào ra ới phát là anh em đủ đội hình chiến đấu ngay Chỉ tiếc lâu lâu không gặp cũng thấy nhớ nhớ :wink:
Chờ Jetlee cắt cho sợi dây điện mà lâu quá nên mua dây chợ làm đại cái lọc Định tối đem qua đây tets, có bác nào tham gia không :?: