@ Jetlee: Chiều nay em tiếp khách Cty roài . @ Crazyhunter: tối qua bỏ đại vô hộp rồi đem test với Memory + AN Conquest + Eso D-P 70 + dây Shunyata, rất ổn, hổng tối chút nào. Đang nhờ Jetlee kiếm mấy mét dây điện hàng hải ngon lành nữa là hết bài luôn. Giờ mới hiểu vì sao cả năm nay mình xài đồ cỏ, đi nghe Memory hoài mà về nhà vẫn thấy hay
Chúc mừng Bác JL có đồ chơi mới "cơ khủng, hình thức đẹp mộc mạc , cần hơi cũ xíu, tuy nhiên hy vọng kim máng tháo ra còn đẹp chất âm mới hay :lol: "
Em biết thể nào bác cũng gửi cái này ra Quy Nhơn nên tối qua dù xong sớm nhưng em cũng không qua nhà bác Thế tối qua có bác nào xỉn không :?:
''Thương nhau chia củ sắn lùi Bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp dùm Qua cơn bĩ cực khốn cùng Giàu sang phú quý cũng đừng quên nhau'' Hehe cái này phải gọi là văn hóa chia sẻ cụ ơi, miếng ngon mà chỉ biết ăn một mình, cái hay cái đẹp cũng biết thưởng ngoạn một mình thì chẳng làm mất đi cái nghĩa khí ư :lol:
Bác lo chuyện "bố...mẹ...con" nhà người ta làm gì :!: Có cục lọc ngon không mua mà xài để A.Hùng bán mất rồi :lol:
Nha trang hình như có giờ trái đất mọi nơi, mọi ngày hay sao ấy, quả này cung ở Nha Trang nè anh Phong ơi
Cụ Chánh cứ suy diễn làm em ..nhớ... :lol: ... Nhưng quả này đang tát điện để nghe Lờ-Phê cho ló ..phê .. :lol: Chứ tay em cầm đũa đàng hoàng mà...có tay mà không thấy người kia mới là ẩn sĩ kìa..
Sáng nay em cafe với các bác Sài Gòn và Đà Lạt, không có nhiều thời gian nên cũng không alo cho các cụ. Tinh thần là chiều nay, ngày mai (T7) và ngày mốt (CN) sẽ ăn chơi nhảy múa. Em cũng chưa biết chương trình thế nào nên phiền các cụ chủ động sắp sếp thời gian, theo dõi thông tin trên topic hoặc alo để biết thêm chi tiết