Đây là "mái' nhà em Bác cứ tha hồ chiêm ngưỡng......................................................................................................
Chào bác Dương, tiếc là thời gian ngắn quá nên anh em mình chuyện chưa được nhiều, lần sau gặp nhau em sẽ nhiều chuyện hơn.Thân
Và "mái" già nhà em........................................................................................................................................................
Cảm ơn bác đã động viên em, có tí cái lách cách leng keng cho cuộc nó chơi thêm phần hứng thú ấy mà Nhất định em sẽ uống giùm bác :lol:
Con đó ra đi từ dạo ấy roài , bây giờ cụ Chánh vẫn chơi sô-ly nhưng mà là loại ...mod nguyên con ý Bây giờ chán roài bác đặt gạch 30 giây là gả ngay :lol:
Chào bác, em khuấy lên tí là xôm tụ liền. Bác nhiều đồ 'đỉnh" quá chắc cắm rút đã luôn, em cũng có linh tinh nên nhà em hay nói: "máy móc của ông giống cửa hàng ...nhôm nhựa" quá, nhưng em cứ tiếc tiếc không bán nhôm nhựa được bác ah.
[/quote] Cháo bác, em khuấy lên tí là xôm tụ liền. Bác nhiều đồ 'đỉnh" quá chắc cắm rút đã luôn, em cũng có linh tinh nên nhà em hay nói: "máy móc của ông giống cửa hàng ...nhôm nhựa" quá, nhưng em cứ tiếc tiếc không bán nhôm nhựa được bác ah.[/quote] Vậy Bác cho em xem mấy món nhôm nhựa của Bác nhé
Cảm ơn BC và các bác NT đã cho xem nhiều hình, em cứ thấy hình "máy" là sướng rồi. Thì ra BC Nha Trang ém hàng cũng nhiều chứ đâu phải "xuống đời" ...là "xuống đồ" :lol: :roll:
CDP Mảk hay lắm những em đồ rằng giờ không dùng đến, . Em thấy mấy bác chơi LP với Reel toàn đem đĩa CD đi tặng hết
Tình cờ em đọc được một bài rất hay nói về sự tâm huyết cũng như lòng đam mê cái LP...lạ Cụ nào chưa chơi cứ tìm hiểu thử ... Xem cái sự ''tử tế ''nó đến đâu :lol: http://dantri.com.vn/c23/s23-556738/xxx ... a-than.htm
Em chả thấy nó hay tí nào. Đã đọc lâu rồi, chả có tí ấn tượng nào. Giờ đọc lại thấy khó chịu vì nó gượng ép quá :mrgreen: . Âm nhạc hướng thiện chứ gì cứ phải nghe cổ điển bằng đĩa than :mrgreen: Chán cái ông ... tác giả :mrgreen:
Lỗi ở đây là do ông viết bài, còn người chơi thì đúng như cảm xúc, cái thực là bạn đã nghe nhiều hay chưa?, bạn đã setup hệ thống một cách nghiêm túc hay chưa?.Cùng một chương trình Đĩa than cho ta cảm xúc hơn nhiều lần CD, cũng như Băng cối và CD, cùng một chương trình thì Băng cối ăn đứt dù có Accuphase hay MC, Mac-le-vinh-sơn .........
Theo em tác giả đang muốn nói về triết lý của một cách chơi chứ không phải người chơi , mà cụ thể ở đây là có mục đích : ...."Mẹ tớ bảo những người nghe nhạc cổ điển và chơi đĩa than thường là những người tử tế'' ...cái này mà áp dụng đi săn...thì thôi rồi :lol: Chứ chơi như mấy bác này cũng thấy thật đáng nể http://dddn.com.vn/20110128094436488cat ... -thanh.htm
Sáng nay coi lại, lại muốn "cãi nhau" nhưng quyết định để dành cuối tuần này đem bia qua nhà bác test cối xay rồi tiếp cũng chưa muộn :lol: