Hehe may nhờ kiếm được mấy cái LP Mozart và Beethoven tự dưng em thấy mình cũng có phần...''tử tế'' :lol: Mà cuối tuần Cai Tôn hắn mời cả làng đi thẩm âm roài cụ Chánh ơi , tính răng đây
Vụ của Cai Tôn chắc còn ........................lâu Gà vừa nhảy ổ hôm qua Mướp gieo tháng trước, giờ ra mấy mầm :lol:
Bài này chắc viết từ mùa quýt năm nào, không thì thông tin cũng từ mùa ổi bác ơi . Mà làm gì có triết lý nào giải thích được tự dưng nghe đĩa than phải thắp nến mới hay :lol:
:lol: Nói ''triết lý '' tí cho ló hoánh t-ráng bác ui , còn nghe đĩa than mà phải thắp nến nó chả phải lãng mạn gì, lóng bỏ bu luôn chỉ tại cái ... bóng đèn ló bị cháy :lol:
Cứ theo cái triết lý này thì quê em cố nhiều bác có 4-5 ngàn cái tử tế trong nhà, con có lão buôn 1 lần vài chục ngàn cái từ tế th2i biết bao em 40 thầm thương trộm nhớ nhỉ .
Hehe... tuân này em có việc đi Cam Ranh nên lổi hẹn cùng các cụ thành thật cáo lổi lần xau em xin chịu phạt ạ.
Xong rồi Lee ơi, "tuần sau" còn được chứ "lần xau" thì chưa biết khi nào :!: Trưa mai họp nhà bác Đạt, là tí rượu giải nhiệt các cụ nhé :?:
Trưa hôm qua Hội Nha Trang đánh cờ tây, uống rượu nếp bác Thế gửi tặng Vui nhất là vụ "thế nào mới là người tử tế" :evil: Chốt lại trong bàn chỉ có 2 cụ "tử tế" thôi :lol:
Nhắc tới vụ này em lại chợt nhớ ra...tại sao mấy cha hàng xóm hay đi công tác xa , cứ mỗi lần về lại mời em nhậu...hoá ra là lại cái LP :lol:
Cụ mà căng..cái chi trời em đây mứi căng nè, có con Beo già nó uống xăng còn hơn em uống bia nên chưa biết tính ra răng đây, hay bỏ đi xe đạp cho nó lành, để dành tiền mua phần mềm, nhậu nhẹt đỡ té mà lại còn ra dáng thể thao :lol: @Nhapmon: cụ Giai Tân nói chí phải, chả bật đèn xanh cho anh em :lol:
Anh em QN-AC cảm ơm món quà Bác JL tặng thiệt hại gần 3 thùng ..lâu wên :lol: Tặng Bác chiếc này đi cho đỡ tốn ....xăng, chỉ hao ....cơm thôi :lol:
Hôm qua em tranh thủ mua được 5 can = 100 lít, kiếm được 113.000đ :mrgreen: Cuối tuần em mời cả làng nhậu nhé, uống hết mới về Cụ nào uống nhiệt tình tặng thêm cuộn dây tải bự, chống nhiễu, chống muối, chống ... tùm lum :lol:
Dạo này Nha Trang vắng khách, không thấy các bác say xỉn gì cả Chiều nay quá 8 Yến nhậu các bác ơi, 6 gời em tới kêu nướng cá trước
Thiệt là ác quá đi ... .. mà hỏng có sao từ giờ tới cuối tuần em phải kiếm được con bò Da Giáp xơi cho bõ :lol:
Em mới được ông bạn vàng tặng cho cái này nên khoe với các cụ tí, chắc là không phải rửa..vì là đồ cho :lol: Thử với cái John Denver... phê vật ra , sướng không chịu được