Chú jetlee ở hiền gặp lành, được tặng cartridge khủng thế, nghe sao không phê? dây vào ông LP này là ốm roài :mrgreen:
Em vốn khổ lâu rồi cụ ạ, giờ sướng lại không chịu được ... :lol: , về món này em phải học hỏi ở cụ nhiều lắm @hthai : Cả tháng đó cụ ơi
Tình hình...rất là..tình hình, dạo này thấy các cụ lơ là bỏ bê việc làng việc xã quá nên em xin kiến nghị Cụ Chánh cuối tuần này bố cáo họp làng khẩn, thứ nhất để sốc lại ''đội hình tiên phong'' thứ nhì...xem cụ nào hạn còn sử dụng...chứ quay đi quay lai thấy rơi rụng về cội hết cả, buồn chết
Mấy cái vỏ bình uống hết......có bị .....bị......đập.....đập.......bể (giống hôm trước) .....không Bang chủ ? :mrgreen:
Em thấy quán mới treo thêm tấm biển '' Cấm bán rượu cho khách hàng bụng bự và có râu quai nón..'' :lol:
Hôm đó hội nhà mình đông, quán vắng nên hơi bốc Bửa rồi em nhậu có 5 anh em nên đâu dám manh động :lol:
Sao lại thế!Đập thoải mái xong nói là bạn của anh M. hunger xem Chủ quán nể không thì biết ngay ấy mà :lol: !!!
Dạ trường hợp này cũng có rồi anh, em có đứa bạn nhậu xong cũng ...đập rồi nói y như anh vậy đó, và hiện tay đó đang nằm nệm trắng uống bia bằng ống hút cả tháng nay.. :lol:
Nhậu bê thui Nha Trang, nhớ anh em BTA quá ATTACHMENTS IMG_0710.JPG (83.81 KiB) Viewed 94 times Còn Em nhìn mấy bình rượu nhớ Anh Em NHATRANG :roll:
Mới 03 lon (01 lon trên bàn + 02 dưới đất) mà mặt mày Caraven đã "hồng hào" thế ??? Điệu này là "say mồi" chắc luôn :lol:
Một dĩa bắp xào khai vị, mỗi người 3 lon Con cá mới nướng xong, mối người thêm 5 lon nữa, hết thùng về là vừa đẹp đó anh
Hehe..Ơ với A cái nỗi giề, mấy ông râu ria bụng bự có ông nào nhỏ con đâu, lỡ đến hồi say rồi quậy bố ai dám cản...nên em cũng khuyến khính..cấm... :lol: