Nhà hàng Bờ Kè mới alo báo có con Bò Da Giáp >2kg, đang tung tăng. Em không dám đặt vì tình hình ăn nhậu của hội dạo này "vô chừng" quá Các bác tranh thủ, rủ nhau ra mà xơi gấp. Cá này hiếm, hồi giờ em mới gặp lần thứ 2
- BTA có đầu bếp "chuẩn". Nếu không ai xử thì ôm con cá đó vào Saigon là có đủ tay xử đẹp liền chứ gì :lol:
con cá này hên thật,hôm nay chưa phải ngày giỗ của nó nhưng em e chiều mai sau buổi trao đổi kinh ngiem của mấy ông NTA chắc nó chết quá,he he.
Chắc nó ko ra khỏi NT được đâu Châu ơi Đang "cú mèo" vì ko đi Tuy Hòa được ! Kiểu gì ngày nay nó cũng được lên lò than
@aeNTA chiều nay em mời các bác cà phê có chuyện kể đấy. Rất hay và có thêm bài học về tình người và sự chia sẻ đấy các bác ạ...Hoàng hạc các bác nhé
Thank bác Thảo chia sẻ bài "diệt Kiến cả tổ" rất là hay Còn mấy chuyện khác .... thôi, kệ ... chả chấp
Bữa giờ chả được gặp gỡ, lai rai chém gió với các cụ...thấy người cứ bần thần nhơ nhớ...dạo bờ cảng định...kiếm con cá lại thấy cảnh đẹp mang cái điện thoại cùi ra ..ngắm nghía cho đỡ nhớ các cụ... Mây & Nước Biển là gương cho mây trời chải tóc Núi là tình nhân cho cây mãi yêu thương Giữa thing không và thẳm xanh rất mỏng Như con tàu cũng muốn có quê hương Hãy sống nhẹ như mây và bao dung như biển Hãy khiên ngang như con tàu giữa đại dương Vững như núi cho bốn mùa sóng vỗ Cho cuộc đời mãi gió ngát hương thơm
Sao mà lắm tâm sự thế..............................................................................................................
Giới thiệu địa chỉ sinh hoạt của Audiophile Phú Yên đến các Audiophile trên VNAV . Rất hân hạnh được giao lưu với các audiophile gần xa. viewtopic.php?f=10&t=78881&p=1537310#p1537310
Lão mõ ăn khoán cô màu nhiều nên đại gia quá, Iphone 4 lão gọi là điện thoại cùi hic. Ước gì mình được như anh ấy :lol:
Cụ Ký cứ phán thế tội em, dạo lày mắt mũi nó tèm nhèm , vợ ló thương mua cho cai samsung Tàu chữ to đọc cho rễ ấy mà... Khi nào nông nhàn cụ ghé NT tẩy trần tí nhẩy
Cuối tuần lão Vạn gạ để con Vện cho cụ Hương, em dự xẻ thịt cho làng đánh chén, chả biết ý các cụ thế lào, hô vang biểu quyết tí các cụ nhẩy