Em thấy dạo này tình hình là... căng, do sức khoẻ các cụ hương chức trong làng tuổi ngày càng cao, ăn uống lại không điều độ làm hoả nó thịnh nên tính khí có phần ...khó ở... Cứ hễ có tí việc làng là cụ có cụ không, thành thử làm cho con cháu có sắp mâm ra mà cầm đũa lên mà cứ thấy lòng xôn xang áy náy...Thôi thì em cũng phải cất công đi Nam ghé Bắc tí mong kiếm được thang thuốc mát về bồi bổ tâm can cho các cụ, để các cụ tịnh tâm , trước là cho con cháu yên vui sum vầy hưởng lộc hưởng phước sau là gắn chặt thêm nghĩa xóm tình làng, làm cho đình thêm vui bên cây rơm mái khói. Hữu duyên gặp thầy gặp thuốc em được cụ Long Y Dị trong tận ...BTA chỉ cho thang thuốc Tâm Can đại bổ khí về để giao với rượu Làng Vân , chuẩn trị cho bệnh tức hoả hầu lại tăng thêm khí huyết ...tiện để hạ tuần này mang ra cho các cụ dùng luôn. Đây là thang mục ạ... Yếm đào hờ hững dưới lưng ong Mày liễu mi cong má ửng hồng Che hàng chân ngọc khoe còn thẹn Ai muốn cùng em hái sen không..????
Yếm đào hờ hững dưới lưng ong Ông còn để đó mặc kệ ông Liễu cong, chân ngọc chỉ để ngắm Chớ mướn người khèo chết với ông. Của Lý nhé, Lý đặt gạch rồi...hí hí hí .
haha... đậm phong cách NTA roài đây :lol: Tóc mây môi ngọc với vai trần Ẩn đôi bồng đảo dưới châu thân Hồng liên còn nhuỵ chưa ai đặng Hồ xanh quân tử muốn nâng chân...????
Nghe nói có con 3kg là ok rồi bác lee. Nếu khéo thì cắt cổ lấy huyết đánh mấy chén tiết canh. 1/2 con đem hấp, xắt mỏng, ăn với rau thơm, lá mơ. Còn 1/2 con nấu giả cầy ...................... ướt hết bàn phím rồi bác
Tình hình rất là tình hình, Chiều thứ 7 Công ty em liên hoan nên em không tham gia với các cụ được Chủ Nhật thì .............tùy các cụ :!: :?:
Tối chủ nhật tuần sau em có tiệc cưới ở Nha Trang nên phải ở lại NT đến thứ hai mời về lại SG, không biết có bác nào rảnh không thì em sẽ book vé tối thứ hai bay về. Chờ hồi âm
Chiều thứ 7 Đạt bay ra nhậu với anh em NT. Ngày Chủ nhật lang thang, cafe chém gió, chiều đám cưới xong bay về Sài Gòn Thứ 2 đi làm hết, 5h chiều mới rảnh, ở lại cả ngày chơi với ai :?: :!: :arrow: To all: Chiều nay 6 giờ uổng rượu tại nhà bác Thái :mrgreen:
Thứ bảy em bận không ra được, CN thì chuyến bay trễ nhất về SG là 9g tối nên sớm quá. Phải ngủ lại NT 1 đêm nên mới gầy độ thứ hai
Quên mất, còn bác thaozingali Cứ nghĩ ai cũng phải đi cày như mình Chủ nhật mấy giờ TTK ra tới Nha Trang vậy :?: