Xa tiên cảnh lâu ngày, giờ ngắm giọt mưa thu đệ bỗng nhớ các huynh nhớ cái món từ Hạo Thiên Khuyển như nước sông Hoàng Hà đang cuồn cuộn dâng cao triền miên bất tuyệt... sắp tràn bờ không thể ngăn lại...Thật là thao thao giang thuỷ
Bác Jetlle làm em...nuốt nước bọt ừng ực, nhất là trong tiết trời mưa-bão-gió thế này. Mâm này chắc phải 10 người chiến mới hết bác nhỉ?:d
Không tốt, không tốt. Nóng trong người cụ Lý Phản Lực ơi. Tuần này em đi HNKH ở NT từ 12-15. Hẹn gặp các cụ nhé. P/s : Cụ nào biết làm chồn ko ? Em xách 1 con xuống nha. Có khả năng là còn đang sống.
Lo gì cái tay Hàn Quốc này làm tuốt , từ con nhúc nhích tới con bu-lông........................he he he
Có 3 tiếng mà cũng khèo được 3 miếng cá nướng Nhớ tính zụ giao lưu nữa đường, thông báo sớm để anh em sắp xếp nha Đạt
Tình cờ đọc được bài này, thấy khá thú vị, mời các Bác http://dantri.com.vn/c730/s730-649049/b ... oc-hat.htm
Trên đó không tụ tập mà xài thì đem xuống đây anh em NT xài chứ mảnh cái zềiii :lol: Anh Thảo có chỗ làm rồi, bác Long cứ đem xuống, giao hàng xong là chờ đến giờ chén thôi
Chồn này đi bán thuốc hắn bắt bên Lào nên nó đi lùi đấy! Nhậu từ từ nhá, không chừng cả băng NT hóc xương chồn... Lào thì... :lol:
Rõ là bác format có kinh nghiệm xơi món này Chà chà .........2 BC chơi chử với nhau làm em đọc mà không hiểu gì cả .! :roll:
Anh Văn độ này "sung" quá đi, gây độ hết bang này sang hội khác Anh em Nha Trang lưu ý hàng tuần khi "cụng" với nhau, nếu không có khách thì đừng có lớn tiếng :!: Nếu không cẩn thận sẽ bị mang tiếng là "nhậu trùm mền"
Sau hai ngày bị mấy bác Hàn tạm giam trong doanh trại huấn luyện lính , công nhận là khổ không chịu được, vác 10kg cát đi bộ 10km, chạy bộ 4 tua mỗi tua 5km dưới mưa, ăn đứng, nằm đất ... đau hết cả người nhưng em vẫn nể cái gọi là ''tinh thần đồng đội '' của họ, ở công ty anh em va chạm chửi nhau quên sầu luôn...nhưng khi khổ ải tự dưng các đồng chí đùm bọc , giúp đỡ yêu thương nhau ...thấy ớn luôn Hay anh em NTA mình tổ chức một cuộc đi bộ 10km đẻ rèn luyện sức khoẻ nhỉ ...
Dear các bác NTA yêu vấu. Tình hình là mai (11/10) em xuống NT rồi. Tối mai hẹn gặp các bá nha. Cái vụ chồn em đổi bằng nhím cheo sống vì dạo này chồn xuất khẩu qua Lào hết rồi nên hơi khó tìm
Em đang đợi bác xuống...ướt hết cả vạt áo rồi đây *To all : Em đánh tiếng với cả làng là nhà mai có khách, đặc sản toàn món rừng uống với rịu AMAKONG...liên lạc gấp để em còn sếp dĩa :lol:
Hàng đang trên đường từ Tuy Hòa vào Nha Trang, chiều nay 4h30 em nó đến nơi bác Jetlee liên hệ nhà xe Thuận Thảo nhận nhé.