Bác Jetlee tẩm thuốc sâu vô cá ngừ đại dương đem biếu mấy sếp Hàn hử :mrgreen: Chắc bị giam 2 ngày nên đang cú mèo đây mà :lol:
Chiện nhỏ mừ ... Mà cụ Chánh toàn lật hết bài tẩy của em, lỡ có án mạng em không có đường chạy lun :lol:
Cái vụ chồn em đổi bằng nhím cheo sống vì dạo này chồn xuất khẩu qua Lào hết rồi nên hơi khó tìm [/quote] Em đang đợi bác xuống...ướt hết cả vạt áo rồi đây *To all : Em đánh tiếng với cả làng là nhà mai có khách, đặc sản toàn món rừng uống với rịu AMAKONG...liên lạc gấp để em còn sếp dĩa :lol:[/quote] Hàng đang trên đường từ Tuy Hòa vào Nha Trang, chiều nay 4h30 em nó đến nơi bác Jetlee liên hệ nhà xe Thuận Thảo nhận nhé.[/quote] ngồi đây mà lòng nhớ .... các bác nha trang quá !
Thay vì mình phải ngồi mà nhớ nhau thì mình làm chuyến xe ôm ''Xiên Vịt'' ra đây để anh em mình hàn huyên tâm sự lắc lư tới sáng nhỉ :lol:
Hôm qua mát giời, làng có khách nên các cụ hương chức tề tựu đông đủ cả...thiếu mỗi mình em...đói bụng say lủi luôn Phải công nhận là mấy em Chồn của bác LongAG ngon thật...chỉ tiếc là ít quá :lol:
Gần 1/2 sọt thui Có khách nhậu mới vui chứ nhậu "trùm mền" với ông Jetlee hoài cũng chán :lol: Mà dạo này chú lặn biển nào mà chả thấy sủi tăm thế :?:
Chắc chú ấy chìm theo TITANIC luôn chứ lặn gì Hôm qua mồi ngon uống đã quá cụ ạ, nhưng tệ cái là...vui quá quên nhiệm vụ :lol:
Mấy năm gòi hổng gặp, ngó anh hai của em dạo này giữ phong độ ghê ta ,,..mà em hởi thăm xíu, cái còng màu đỏ bên tay trái anh giống cái remark đi xét nghiệm máu quá zdậy ta ...hay đi xét ADN để nhận thêm ''đệ tử'' hè :lol:
Ké anh bạn thân được cái phiếu mời :lol: !!!Ráng đến "Oắc và Oải" cũng không hết nổi trị giá cái phiếu!!!
Có Bác nào mắu không, em chia bớt cho nè....................................................................................................................