Hôm qua bác baodenqn ghé chơi, có con xe đẹp làm nhà hàng cứ nháo nhào cả lên Mà trông ngồi với cụ Lee cứ hao hao .... Hôm nay & ngày mai làng có khách phương xa, cụ nào còn khỏe giơ tay ... để em tính tiếp
Khổ cho anh tài chiếc Maybach 62s, đi theo nài nỉ cụ Chánh lên xe mãi để rước cụ xuống đình mà cụ cứ nằng nặc bẩu đi bộ cho khoẻ Ừa mà cụ Chánh nhắc em mới nhớ, nhìn lão này em thấy cũng hao hao...để em về hỏi ông cụ thân sinh xem ngày xưa có đi công tác..... :lol:
Cụ Lý à, tuổi cao rồi, lo an chơi tận hưởng đi rồi còn dành sức mà tập bơi cho chi em...chứ cứ sướt ngày tụ với tị rồi mó mụ mị đi...đến lúc ... thì lại ... :lol: Mà chị em nhà con Mầu trông thế mà điêu, lúc em định đánh dây thép cho cụ nó gọi cho em bẩu cụ với chị em nhà nó đanh hát ả đào trên Nha Trang center :shock:
Thế là có 2 cụ tiếp khách rồi nhé, hẹn 2 cụ chiều mai, ngồi đình nào thì tính trước Hôm nay bác khách mới tới, còn bận tham quan cái đảo ngọc trai xem có trò nào chơi được không :!:
Bác Lee uống thử thuốc của bác Baodenbidv chưa vậy. Có cải thiện gì nhiều không, hay là tèo luôn rồi :lol:
Bắc có nhân sâm, Nam có hải mã đó là khi tuổi cùng sức kiệt...mắt kém chân run thấy cái gì cũng nghiến ..nướu ước ao thì mới phải xài thuốc bác ơi...chả cứ như em thì thả ra em còn chạy bộ đua với ngựa được nữa là... :lol:
Bắc có nhân sâm, Nam có hải mã đó là khi tuổi cùng sức kiệt...mắt kém chân run thấy cái gì cũng nghiến ..nướu ước ao thì mới phải xài thuốc bác ơi...chả cứ như em thì thả ra em còn chạy bộ đua với ngựa được nữa là... :lol:[/quote] Bữa nay bác Lee lại có món mới sao ta :?:
Chiều nay làng có khách quý, là cụ Thính gia một cao thủ về Analog từ quốc đảo Kangoru về thăm quê, vậy đúng 18h kính các cụ ra Bờ Kè Tửu Điếm để giao lưu họp mặt thân mật . Thông báo thay cho thư mời, cụ lào không hiện diện...thiệt thòi cấm kiện cáo
Dạo này nhiều quà ngoại thế nhỉ, bữa trước thì quà Pháp quốc, rồi Hàn Quốc nảy thì Úc Quốc...nghe nói chuẩn bị có quà Phú Quốc nữa đấy.........................
Anh bái phục chú JETLEE , thật thông minh và di dỏm vừa công vừa thủ bốn phương tám hướng rất ăn nhập ,làm anh vừa đọc vừa phi cười .
Chú nói phải đấy, loa đài nhà ta có tồn tại hay không thì chính là nhờ chỗ ấy đấy........................................................
Hôm qua lúc cụ Thính chia sẻ kinh nghiệm Kim-Cần-Cối các cụ vấn say sưa quá... chưa dứt bầu tâm huyết nên tối nay phải...''nàm nại''...
Con bê nhà cụ Hách bị hạ từ sáng sớm nay tới giờ này cũng gần chín, thỉnh các cụ chiều nay 18h tới Cầu Mống -119 NTMK em sẽ khai đao để các cụ nâng đũa bàn tiếp chuyện ...cái cần...