@ Dongcanqn : Mình lớn rồi nha, chơi với nhau là không được đốt pháo ném vô nhà bạn, không được dùng gạch đá để ném lên đầu bạn, thua không được...méc vợ nghe...Đặt mà không tới đè ra gỡ mắt kính bi giờ :lol: @BC: Chiều cụ Chánh xem còn cái bò-kiến đem ra tẩn luôn hỉ
@ Dongcanqn : Mình lớn rồi nha, chơi với nhau là không được đốt pháo ném vô nhà bạn, không được dùng gạch đá để ném lên đầu bạn, thua không được...méc vợ nghe...Đặt mà không tới đè ra gỡ mắt kính bi giờ :lol: @ Bò hết rồi, còn mỗi hũ kiến :lol:
Thuốc em gửi vào có công hiệu không mà các bác ăn sóng lặn mất tiêu bữa nay mới thấy mặt, Bác làm vậy là không được rồi, phải ăn hết cả bò và kiến mới đúng, để hủ kiến không nó bò vô bộ dàn và băng cối thì nguy to :lol:
Thuốc em gửi vào có công hiệu không mà các bác ăn sóng lặn mất tiêu bữa nay mới thấy mặt, Bác làm vậy là không được rồi, phải ăn hết cả bò và kiến mới đúng, để hủ kiến không nó bò vô bộ dàn và băng cối thì nguy to :lol:[/quote] Muối kiến chế biến ngon nhưng vẫn còn hơi mặn nên xơi hết bò mà vẫn còn nữa hũ. Chắc ăn 1kg mới hết 1 hũ Em thấy muối kiến Tuy Hòa khác với muối kiến trên Gia Lai. Muối kiến trên kia không có trộn lá thơm, hình như chỉ có muối + ớt + kiến
Tối hôm kia, Ca Sỹ Phương Dung ghé thăm Nha Trang. Chúc mừng các cụ là những người đầu tiên được thưởng thức những bài ca quê hương qua giọng ca ngọt ngào của Ca sỹ Phương Dung bằng ... LP
Tuyệt vời!!!Các bác NT hân hạnh quá!!!Ca sĩ PD lớn tuổi vẫn còn giữ nét đẹp sang trọng!!!Em mến mộ giọng ca của ca sĩ PD lắm đó!
Hô hào mãi chả được hưởng ứng nên mệt rồi Ngày mai làng ta có khách quý nhưng em co thèm hô đâu. Biết rồi để đó, chờ đến giờ đón đi nhậu thôi :lol:
Tình hình là có bác théc méc về cái cục lọc nên em để cái hình lên cho nó trực quan 2 cục nhỏ em loại rùi, chỉ xài cục to cao nhất. Bác nào gặp, không mua thì báo để em mua
gọi cụ JET thì...nhà xa quá,chạy tới nơi thì khách về mất rùi.bác ĐẠT thì đang..cầu lông,bang chủ cũng đang bận.cuối cùng còn có mỗi em dép lê,quần đùi chạy qua...nghe ké he he.
Tưởng bác chỉ thích nghe nhạc "tử tế" thôi chứ @vietnguyen: có mấy chương trình do Ca sỹ Phương Dung "xách tay" về, Anh thích thì liên hệ A Hùngaudio nhé
Cuối tuần này làng có khách SG & ĐL, các bác cắt cơm, ăn nhà hàng nhé Tăng 1 chiều nay: Bờ Kè Quán, 6 giờ có mặt nhé. Mời cả làng
Bữa tới rờ cứa ngậm tăm lượn đi lượn lại xem làng có khách khứa cỗ chạp gì không để ''oánh'' vài ve cho miệng ló đỡ nhạt...chờ mãi... 8) .... Sểnh đi đâu được hehe , giờ em về nhà bận cái áo thâm,lấy đôi guốc mộc kẹp nách ròi lượn luôn
Lâu rồi không gặp lại ''chị'', thấy gầy đi nhiều và đăm chiêu quá....chả bù cho cái tay béo nhờ cơm kế bên
Ôi Nha Trang,Nha Trang Mùa Thu.Nha Trang giao lưu bốn mùa,trời thanh cao Thật đẹp lãng mạn,tắm buổi chiều sóng lớn tạo cảm giác mạnh thật sướng không ở đâu bằng.Tối lại được các Già Làng Audio Nha Trang -giao lưu bốn mùa và Thảo đẹp trai SG ra giao lưu thật vui, Biển rộng sóng lớn nhà Hàng lớn cỗ to ,rất tiếc thời gian hơi ít không đi thăm và nghe được nhiều Audio Nha Trang-giao lưu Bốn Mùa,nhưng cũng tới được nhà Chú Quân nghe và học hỏi được rất nhiều. đúng là không đi không biết Nha Trang.rất cám ơn chú Phong+Quân+Nam+tri và Thảo, hẹn gặp lại ở mọi miền Tổ Quốc Nhé Thân Chào!
Chuyến tàu hoàng hôn đã lăn bánh, rượu thì đã mềm môi, chỉ biết nói tiếng cảm ơn sự hiếu khách của anh em NT. Hẹn ngày gặp lại sẽ nhiều niềm vui hơn!
Có các bác về chơi, không khí ăn nhậu nó cũng rộn ràng hẳn lên Mỗi tội có nồi gà ngon mà hôm quá chả gọi được bác Thaozingali