Để anh V tham khảo, em nhờ topic các bác NT giới thiệu lịch công tác thường nhật của các bác miền nam ra HN - Xuống máy báy - Về cất hành lý - Nhậu - Nhậu - Nhậu Lịch của anh V từ sớm đến chiều hụt đâu mất mấy tiếng :roll:
Vụ này...căng à nha!!!!Haizzzzz!Để anh nói khó ..."bà nhỏ" xem được không đã !!!!Không visa là tắt đt...trốn luôn :lol: !!!
Em thì em thấy mâm - cần- kim mà để lâu không xài cũng dễ hỏng, loa đài để chuột nó xây dựng chung cư ... thôn vắng đi một cán bộ chủ lực thì họp chi bộ cũng thiếu vui..chỉ sướng mấy thằng du kích to con gần nhà ... :lol:
Dạo nì kinh tế khó khăn, sắm con trâu đã khó, tìm sời thừng còn khó hơn....cái mâm cỏ...mạ vàng 24k chả đáng giá bi nhiêu mà cụ bấu rửa bằng cả chai nước khoáng...cũng căng lắm à :lol:
Bác Quí chơi kinh quá, thật là ghen tị Em ôm mộng gần 20 năm vẫn chưa được 1 lần ngủ chung với em nó Chúc mừng bác nhé
Đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep w quá Chúc mừng bác có đồ chơi mới nhá,kỳ này cứ gọi là cong lưng ra rửa đĩa mới chén :lol:
Em Nghe danh Bác Mõ đã lâu. Hôm nào mong Bác dành cho em ít thời gian vàng ngọc để em mời Bác chén rượu lạt làm cái lễ thọ giáo. Mong bác hoan hỉ chấp nhận nha.
Chúc mừng cụ chân cứng đá mềm, vác đại bác đi oanh tạc khắp Gia Định thành về mà vưỡn..khoẻ như voi...phục quá đi Chả bù cho cái thân em..... ......
Có gì đâu bác AE vui chơi cùng nghề mờ Em đang phải làm thêm cái Garrard 401 này nữa cho nó có nếp tẻ này :lol: Bao giờ tiền Đĩa bằng tiền Đồ nghề lúc đó sẽ thành " Người tử tế "
Buồn bực vì hôm rùi hổng đi SG đập phá được, cuối tuần lày em định leo lên Ban Mê uống cà phê nghe...Cồng chiêng... có cụ lào rảnh rang em tháp tùng lên giao lưu với anh em nhà cụ Kong đê...
hehe ... lam nhi đại thượng sư đầu đội gùi chân đạp dép ... sợ giề .. Trưởng bản cứa lo luyện Kong đê..
Hehe... cái bác này rõ hay, biét cả "gu" em chuyên uống rựu lạt.... vì rựu nặng là em hay say lém Hân hạnh cho danh phận em ...góa đi :lol: