Báo cáo làng NTA, bọn em vừa mời được tài trợ 9 chữ số cho contest hè 2013 tại NT. Bang chủ có máu làm tất ăn cả vụ này không ?
Không biết ý BC ra răng chứ em là em khoái cái zụ lày ghê lắm ... đu với Bắp tới ..bò ra luôn ... :lol:
Không được đá phản lưới nhà nha...lần sau tui cứa nhè bác với lão LongAG tui đu coi ai bò nghe... :lol:
Tối qua lượn lờ ngắm phố đêm tình cờ em kiếm được cái CD ...thời đỉnh cao của bác Tuấn Ngọc do nhạc sĩ Duy Cường hoà âm phối khí , nghe hay mà lại rẻ, chỉ bằng ...2 tô phở Bắc Hải :lol: ( vì bản quyền bán cho FN )
Đùa BAB tí , chắc tháng sau lại ra HN thôi :arrow: Jetlee: cuối tuần đem cái CD 2 tô sang thử với cái 8 tô xem thế nào nhé :roll:
Dạo này sang mùa, tiết giời ló cũng mát, em đang định bàn với cụ cái zụ lày thời cụ lên tiếng gòi...làm miếng ''Trầu têm cánh phượng'' ngồi nhâm nhi bàn chuyện đất giời thì .....hợp tình hợp lý quá đi hè :lol:
Chiều hôm qua ae ghé nhà bác 8 nhậu & nhân tiện kiểm tra một chú chuẩn bị đăng ký tham gia VNAV NT Tăng 1 diến ra suôn sẽ, 4 ae làm nhẹ hết 3 chục cọp con, 1 con cá Hanh & 1 nồi cháo nhum Tăng 2 giao cho Caraven đưa TV mới đi test tiếp. Sáng nay em vẫn chưa biết kết quả cuối cùng Thế là NT có thêm Tv mới, bổ sung nhân sự hao hụt trong năm và chuẩn bị cho mùa hè đỏ lửa 2013 sắp đến Trình các bác:
Mâm cao cỗ đầy lại có hào kiệt...dưng mờ tay chụp non quá, góc độ, khẩu độ, phơi sáng...phải vác cái lẩu dê theo em gòi :lol:
Bác yên tâm, tuần sau trình làng đội hình tiếp khách mới rất hoành tráng. Đội này chỉ chuyên tiếp khách thôi nhé, loa đài chưa sắm.
Đã lâu lắm rồi em mới thấy các cụ làng ta tụ họp đầy đủ như hôm qua, không biết tại danh tiếng của món ''trầu têm cánh phượng'' hay tại cái món ''nhiều nước chấm'' của em.. :lol: ..Tại cái gì em hổng biết, nhưng trong cái lạnh sang mùa , nhai miếng trầu cánh phượng, nhấp ly thánh thuỷ ngát thơm ngửa mặt lên giời mà tận hưởng cái dư vị thanh cao mặn mà của thiên nhiên ban tặng và cùng lắng nghe nét mộc của LP cũng thú lắm thay... Chẳng thế mà men ''tử tế ''làm cụ Hương phê đến dểnh càng còn cụ Chánh thì..vật vã ... :lol:
Chào cả nhà! Đang trên con đường dài setup Altec active 3 đường tiếng. Thấy Anh em quan tâm nên tôi mạnh dạng setup " mở" để anh em vào chém cho nó nhanh tới Thiên đường! Mở màn! Tìm tiếng quả lắc trong bài " perhaps love" do Jheena Lodwich trình bày. Khi có setup mới tôi mời bác Quân qua nghe thử, sau khii nghe vài bài do tôi tự setup, bác Q yêu cầu cho nghe bài " perhaps love" do Lodwick trình bày. Nghe xong tôi thấy bác Q nhẹ lắc đầu( chắc có vấn đề gì đâyl ) và bác Q mời tôi qua nghe dàn của bác. Đúng giờ tôi có mặt tại nhà bác và được ngồi tại vị trí tốt nhất, Lodwick cất giọng và... Từng tiếng lấy hơi , tiếng vọng của phòng thu vang lên thật chi tiết, rõ ràng....đến khoảng lặng của bài hát tôi chợt nghe tiếng quả lắc khẽ vang lên....về nhà ngồi trước dàn máy của mình lắng nghe lại, đúng là không có tiếng quả lắc , lúc này tôi cảm thấy lạnh xương sống! Không lẽ với dàn máy độ nhạy hơn 100 db mà lại không nghe được tiếng quả lắc sao? Không tin vào tai mình, tôi dùng headphone để kiểm tra lại, đúng là có tiếng quả lắc , tiếp tục nghe lại dàn máy của mình với âm lượng Lớn hơn tôi lờ mờ nghe ra âm Thanh nhỏ nhưng không phải tiếng quả lắc. Sai sót nằm ở đâu? Mườn tượng lại cách setup của Q, 2 loa cách nhau khoảng 2.5 m hướng vào nhau chỗ ngồi nghe cũng cách 2 loa khoảng 2.5 đến 3 m , tôi thử hướng loa vào trong và tiếng quả lắc đã xuất hiện nhưng âm sắc không đúng và mờ nhạt....Trước khi rời nhà bác Q nói" đây là chiêu học được từ Dungaudio ", nhớ lại cách setup của Dungaudio là hai loa đặt góc tường hướng vào trong và loa đặt thấp, tiếp tục nghe lại dàn máy với setup hai loa và vị trí ngồi tạo thành tam giác đều và tầm tai ngang với loa tép. Tiếng quả lắc hiện lên rõ nét. Mọi việc trở nên rõ ràng. Kết luận Để nghe thật chi tiết, ta setup dàn máy theo tam giác đều hai loa hướng vào đúng vị trí người nghe tại đỉnh của tam giác còn lại, đặc biệt loa tép phải đặt ngang tầm tai. Tiếng tép sẽ định hình vị trí âm Thanh rõ ràng. Điều này một lần nữa khẳng định vai trò đặt biệt của super trebb trong dàn âm thanh. Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo! Sau khi tiếp tục thưởng thức dàn máy trong khoảng 3 giờ tôi lại trở về cách setup ban đầu! Tại sao? Tuy có ưu điểm là nghe thật chi tiết nhưng không gian âm nhạc lại bị bó hẹp giữa 2 loa, khoảng thời gian ban đầu thích thú với độ chi tiết sẽ nhanh chống qua đi, cảm giác bị áp lực âm Thanh trực tiếp không được thoải mái, từ đó làm giảm nhạc tính chăng? Việc sắp đặt loa là vô cùng quan trọng, tùy theo sở thích ta có nhiều cách sắp đặt loa cho hợp gu mình. Cảm ơn bác Quân đã cho tôi một trãi nghiệm thật thú vị!
Đã lâu lắm rồi làng chưa tổ chức chương trình giao lưu '' ĐẠI GIA ĐÌNH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM '', Nhằm nâng cao tinh thần VNAV-đoàn kết, yêu thương, kết nối và sẻ chia đam mê cùng bè bạn. Hơn thế nữa là thể hiện một nét đặc trưng của NTA - '' Audio & wife '' . Được sự cho phép và thống nhất của các cụ hương chức em xin được đánh tiếng làng sẽ tổ chức bữa tiệc thân mật cuối năm sẽ được tổ chức vào ngày 29/12/2012 Dương lịch, và địa điểm là nhà hàng Cát Biển- Nhị Hà Danh sách ''đội nhà ''tham dự đến hiện tại: 1. Cụ Chánh ( 2+1) 2. Cụ Lý (2+1) 3. Cụ Đề Zing (2+1) 4.Cụ Hương Đạt (2) 5.Em (2+1) 6.a.Giáo Thái (2 ) 7. Đội Tuấn (2+2) 8.Phán Quý (2) .... Mời các cụ tiếp ạ , để cháu còn biết đường chia thịt