Em cũng thống nhất với cụ mon . Hôm ngồi uống rượi ở KS Thiên Cầm ( biển Hà Tỉnh ) em cũng đem thắc mắc này hỏi bác Tạo bác cũng ngắc ngứ nên mới gọi điện cho bác Lê Huy Mậu ( Nhà thơ là tác giả của bài thơ Khúc hát Sông quê mà bác Tạo phổ nhạc ) đều trả lời như thế !... :lol:
Thỉnh các cụ trưa mai rảnh rang ghé nhà em xơi trầu cánh phượng uống nước Vikoda...không biết các cụ còn xuân chứ ạ :lol:
Phong ơi đã về rồi à , đĩa em cho nghe hay quá chất lượng thu rất ok , nghe lại những bài một thời kỷ niệm . Cảm ơn em anh chúc em cùng gia đinh mạnh khỏe , vui vẻ hạnh phúc . Anh gửi lời chúc sức khỏe toàn thể anh em Audio Nha Trang nhé .
Người ta bẩu đi lai Kinh mà không được chiến cái món quốc hồn quốc tuý đệ nhất oai hùng này thì phí mất..nửa đời người Chỉ cần nhìn cái biển treo lên trụ cao thế...là đủ hiểu :lol: Chẳng bù cho các cụ ở làng, cứ tư tưởng '' cận địa cách thiên '' nghe tới ăn trầu là chạy mất hết cả dép...làm em chả biết gây chiến với ai bi chừ
Thay mặt anh em Nha Trang xin cám ơn Anh ! Hè tới Anh Chị vào chơi em gửi thêm ít chương trình nhạc xưa nữa nhé
Cuối tuần này ta khuấy động phong trào ''Bơi biển mùa đông '' đê cụ Chánh ơi... em thấy loa đài làng mình rạo lày chìm quá em khuấy mãi mà chả đục tí nào..... :roll:
Bơi biển mùa đông cho mau chết hả bác JetLee ? Ae xúm lại chuẩn bị bữa tất niên đi ! Trầu têm cánh phượng rửa con Xám Sùng 47 inche đi ! hehe
Hơ Hơ... em ít tiền trong túi nên bơi hỏng có sợ chìm :lol: OK đi cụ Phương , cuối tuần ''y án sơ thẩm miễn kháng cáo '' nhắm là bắn luôn nhá
Chẳng có tí vốn nào về thể loại này nhưng em cũng "đú" một cái :evil: Cuối tuần bác cuquan về, đem qua thử với cái của bác nhé
Ai da phải tới tháng sau gđ em mới có cái đám cưới ngoài đó, chắc tiện công đôi việc ghé thăm các bác luôn ..cho đỡ nhớ Còn dịp này thì căng quá, công việc dí chạy đuối luôn mong bác luộng thứ roài
Dạ phải vác chổi khiêng thùng đi dọn vệ sinh hàng ngày cụ ạ ...híc.. Từ tháng hai trở đi mới cho ở nhà bán cafe cóc , chạy xe ôm thêm thu nhập
Bán cafe làm gì,,bán thịt cầy anh em ủng hộ cho nhanh lại vốn :lol: ............................................
Ae tới ủng hộ , vừa nhậu cờ tây vừa thưởng thức nghe nhìn từ dàn Dune dữ , ti -dzi Life is Good , còn gì bằng ! :lol:
He he...good idea... thế mà em nghĩ hỏng ra, coá coffe HD tại sao không có Hot Dog HD nhỉ... dưng mà vừa xơi vừa nghe bom nổ, máu thịt văng tung tóe, lòng phèo tùm lum ... bán được không hè :lol: Em nghĩ đi nghĩ lại chỉ có nước mượn con CBR 6 của cụ Phương về chạy xe ôm là mau kiếm tiền nhứt :lol:
Hehe... lâu ngày mới dự được bữa cỗ của làng vã quá nên hai tay hai súng ...mải mê bốc húp quá sá quên hết cả dự án xe thồ tự quản... để em bàn lại với cụ Phương vụ lày kiếm thêm tiền mua đồ Tết cho các cháu... :lol:
Mồi, bát, đĩa nhìn quen quá, cả cái rèm và cái nền gạch nữa Thèm ngồi dưới mái hiên nhà quá, thật yên bình.