Nhìn xe là muốn ... đi bộ để tiền uống bia roài Xe ôm mà chơi mấy con này tiền đâu mà trả bác Lee :mrgreen:
Con vàng vàng của cụ Jettly ạ, Cụ cho em giá 1 vòng các nhà NTA member để em lo kinh phí ra đó lượn nha
Cụ cứa lên lịch ra đây đi, con đó nhàm nhò giề, em cho cụ cưỡi con to bằng 4 em í....ôm chừng tiếng đồng hồ là đuối luôn :lol:
Đơn giản nhưng vẫn rất đầy đủ. E sẽ sớm sắp xếp ra trình diện BC và ae NT. Hình như NT sắp có khách từ Tân bình ra, ông này sẽ sửa lại chữ ký khi ra NT
Vài tháng nữa Diễn đàn tổ chức cho Chim Ưng giao đấu. Cụ Lý xem đàn chim ở nhà có con nào đủ sức, tập trung tẩm bổ để chiến đê
Đúng là dân ngoại đạo loa đài có khác, trông sáng láng như Mã giám Sinh, mịa nai nịt nhìn như cán bộ văn hoá thôn... uống thì hỏng được bi nhiêu mà xơi hết nửa con cá đến hồi dọn dẹp lủi mất tăm 8)
Nói chuyện uống rượu thì em sẵn sàng hầu bác, nếu không đưa được bác về tận cửa thì em làm con ... cá cho bác nhậu lần sau :lol:
em cho "cá chim ngoài đại dươgn " vào thi được không bác? :?: thiếu em này là ban giám khảo khó tập trung lắm. :lol:
He he... bác ngại rùi à :?: Chơi lâu mới hiểu câu: phong độ là nhất thời .....làng họp đều là lặn không sủi tăm :lol:
Núp núp trong đống rơm lâu ngày thò đầu ra châm lửa đốt anh em phát lại thụt vô ...coi chừng có ngày à :lol:
Hờ hờ...'' rượu bia là kẻ thù, mà đầu hàng kẻ thù là thượng sách..'' thôi thì cứa xôi thịt mà xơi, rồi đi xông hơi cho nó phẻ đại ca ui :lol:
[/quote] Hờ hờ...'' rượu bia là kẻ thù, mà đầu hàng kẻ thù là thượng sách..'' thôi thì cứa xôi thịt mà xơi, rồi đi xông hơi cho nó phẻ đại ca ui :lol:[/quote] Mơi gặp lại nhé :lol: !