Anh Vietnguyen ra NT rồi. Chiều nay mời các bác ghé cá nướng góc Võ Trứ >< Mạc đĩnh Chi, kiểm tra sức khỏe nhé
Không có T, Anh V buồn, quay sang chat với girlxinh, hổng chịu uống bia luôn Mà zìa Xì goòng rồi cũng không bàn giao lại cho em :mrgreen:
Bữa đó say...........................................MỒI quá xá :lol: !!!!Hẹn gặp lại anh em sớm! Qua đó mới biết đô của mình quá dữ luôn!Tàn cuộc nhậu,tổng kết bản thân uống hết 3 chai....nước khoáng Đảnh Thạnh :lol: !
Trình bác thinhgia "chiên gia" chém gió mới của làng NT: từ ngày chơi cần kim, đụng em là em ....chém
Đó là em đang giãi bày về cái sự nghe ...và thể hiện cái sự trung thực nhất của âm thanh thôi mà.. Coá trúng ai mô :lol:
Nếu mà đem so " Kim với Cần của AE mình với Hắn " thì chắc là bại trận roài :lol: Dù sao hắn cũng trẻ hơn,chém gió mát ga hơn , thơ ca lai láng hơn :lol:
Kim cần của bác Lee em chả ngại :mrgreen: nghe bảo bác lee đang bứt rứt lắm, có cần chổ xả không bác :?:
Cảm ơn cụ Thính đã nói tốt cho em thực ra thì có khoẻ mới ra gió để chém được với các cụ chớ còn vụ kim cần ...em cũng hổng chắc mấy , hên xui thoai. Có người thì ước vầy : ''Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó, Một nông trường bát ngát lá mơ xanh Một dãy Trường Sơn trồng đầy xả, ớt Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn. Hồ mắm tôm hàng ngàn hũ vây quanh. Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, Xa bụi trần và quyên lãng bóng hình em. '' Em thì khác em chỉ muốn... Em chỉ muốn bể sâu đầy tôm Hùm và cá Mú Một rừng xanh bát ngát nhữngng rau thơm Lấp lánh ớt non được đựng trong chén ngọc Biển với trời như quyện chặt nhau hơn Và muốn sống trên đảo hoang toàn mỹ nữ Uốn lượn vây quanh cùng tắm dưới suối bia Mê khói Shisha mang đậm màu Ả rập Lắng nghe với LP bằng một bộ Hi-End :lol: Đơn giản zậy thoai......................
Thơ ca hay đó bác em đọc mà mồm miệng cấm khẩu luôn (ngọng liền :lol: ) Bác chém thế này loa đài như không hiển hiện trước mặt nữa ROÀI :lol: Mấy tay chuyên viết Review loa mới đài vô đây chắc Rơi cả dép lẫn nón là chắc
Chém thế này có hay hơn Tanoy Bạc hay Altec Bass kèn của Bác không, nhưng nhằm nhò gì với kim và cần của Bác :lol:
Tay này chém thế này thì Tannoy sliver/Altec horn ăn thua giề :lol: Lão ấy mà có quả cầm Tay bên cạnh chém lúc sau chắc bế luôn quá Kim cối setup luôn khỏi phải đợi chờ
À quên em có đọc đâu đó cái này của Bác Altec nếu em hoàn thành woodhorn sắp tới chắc nó chỉ còn sợ Tannoy mỗi hai điểm trên là Vocal và Focus mà thôi Em thì em ứ sợ, có sợ thì sợ Vocal nhưng phải là giọng nữ thôi, còn ngoài ra thì nó cứ đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng....chứ nếu không thì em múc nó từ lâu rồi.Nhưng phải công nhận nghe giọng nữ rất liêu trai....mà em lại liêu gái mới chết
Vụ này tùy sở thích bác, Cái đặc biệt mà nó có ngoài Vocal ra thì trong giọng ca của nó có sự Sang trọng ở lời ca tiếng hát mà không có cặp loa nào Vượt qua được nó ít nhất là với sự hiểu biết giới hạn của em về Focus cũng là điểm đặc thù của Tannoy tuy nhiên nếu nghe giàn nhạc lớn thì nó lại không phải là tiêu chí mà chúng ta muốn hay nói cách khác là không hoàn toàn thích hợp Với Tannoy xưa thì em vẫn khoái hơn bởi chất giọng nhầy nhụa :lol: Thế hệ sau này nó vẫn cứ đần đần sao đó trong mắt em và không có được sự nhầy nhụa như các dòng cổ xưa mà em thích. Chơi Tannoy cổ phải giải quyết tốt phần thùng vì căn bản thùng hãng là không tốt hoặc nếu đồ hãng thì phải sài GRF hay Autograhp Nếu không phần midlow và bass luôn có vấn đề với các bản nhạc dày midlow và bass dễ sinh ồn và lùng bùng
Cụ Thích nói chỉ được cái... chuẩn quá...hết chỉnh Nó cũng có thể coi là sự đặc trưng của nền văn hoá cụ nhỉ, ví TN như là một cô tiểu thư đài các của Hoàng gia có chút giọng kiêu sa và thánh thót kiểu kinh kịch Anh như Shara Brightman... thì AL như một là gã cao bồi lãng tử miền Viễn Tây với chất giọng khề khà bụi bặm, phiêu du như Nat King... còn thấy cái lò gạch cũ xa xa và một tay khật khưỡng , cùng vẳng nghe thấy tiếng '' chát chát tom tom '' trong khói lam chiều đang dậy thơm mùi mắm tôm thịt chó ...đến muốn ''Về quê '' thì đích thị là AR roài... Cái văn hoá nghe của em còn hạn hẹp, chém đại các cụ bỏ qua cho
Thì bác cứ chém đẹp đi đâu có sao. :lol: Nói về ăn thì em tiếc là giờ này em xa quê nên ít có dịp giao lưu cũng như chém gió về đường ăn uống Mà em lại tín ngưỡng các món ăn Việt thay vì nhiều bác khoái món Khựa Nếu có thời gian để ăn uống thì đó cũng là món Em muốn chúng được nâng tầm Hi-end mặc dù em ăn không nhiều nhưng khoái ăn theo kiểu tỉ mỉ,chăm chút nữa là có mấy tay chém gió,vài ly nhỏ là Thiên hạ đẹ nhất Ta Món thịt chó này nếu mà kiếm được mắm tôm lỏng Đồ sơn quê em loại ngon mới là số dách Chấm thịt chó cứ gọi là Như nghe Tannoy cổ rất nhầy nhụa mà lại trôi thun thút, Tới đây thì thèm quá rồi :lol:
Về gu ẩm thực cụ em cũng gần được như cụ Thính, khoái những món thuần Việt tinh tuý ...còn cái zụ ''chém gió'' em chỉ dám ở trong làng tí cho có hoa lá cành thôi , chứ ra đường giang hồ đầy rẫy ...lỡ lộng ngông phải hoạ miệng lại bảo chưa đọc lại chuyện con Ếch :lol:
Ấy chết.......! Cụ Chánh vi hành sang làng em mà không ới một tiếng, để chúng em đón tiếp ......thật thất lễ với cụ .....! :roll: hay trốn cụ bà đi khám điền thổ hả cụ ..... :?: Nên không cho chúng em biết để khỏi bị lộ ..... :lol: