Sáng mai em qua Cafe blue thăm bác Quý và nghe Tannoy Westminster Các cụ sắp xếp qua đấy uống cafe rồi cùng đi chúc Tết anh em VNAV NT luôn nhé
Chúc Cụ Chánh phongpk và các anh em NTA một năm mới tràn đầy niềm vui ,hạnh phúc,an khang thịnh vượng !
Tối qua dọn xong hết rồi. Gọi mà có tới đâu, cứ lo trai gái :mrgreen: Có dĩa ốc đỏ, ớt đỏ ăn đầu năm cho hên Cụquan ngồi đất nhậu, kiến cắn sưng đỏ hết hàng :lol:
Đầu năm nhảy xe đò du Xuân, hưởng lộc như các cụ mới là sung chứ quanh quẩn ở nhà nhậu nhẹt như tụi em thì sung cái nỗi giề :lol:
Năm nay thất nghiệp nên em cũng ''quổng'', với lại lâu lâu cũng hâm lại tí nước mắm cho nó...thơm nhà Sắp tới còn xuân em cũng định làm chuyến du Đà Lạt và Sì Gòng nữa cho ló thoả
Cũng còn tùy cụ ạ, nhà có con mọn nên đi Đà Lạt thì xe mà SG thì phải tàu thôi. Em còn trẻ nên cũng phải tranh thủ... chớ đến cái " Tiền mãn teen" lại muốn nó cũng khó... :lol:
Caraven đã về Nha Trang khi nào mà ko gặp mặt làm tí nhỉ? Hôm nào Cả làng làm một chầu gặp mặt đầu năm đê!!!
Tết này chả đi đâu, tranh thủ đưa sắp nhỏ loanh quanh Nha Trang, khảo sát tình hình dịch vụ, vui chơi giải trí chuẩn bị đón tiếp các bác VNAV trong mùa hè tới * Cafe Hòn Chồng - mùng 4 trời mưa:
Tối mùng 5, đem bạn và cái cổ của mình ra cắt tại Biển Ngọc :mrgreen: Máy chả có, chỉ chụp được 2 cái đèn với chai rượu
Có khi một sự lặng im Đáng sợ hơn ngàn lời nhiếc Có khi một con cá diếc Còn ngon hơn cả cá hồi Có khi chỉ cần một lời Còn hơn thiên binh vạn mã Có khi một lần vấp ngã Mới biết mông chẳng làm sao Có khi ngước lên trời cao Mới thấy sao còn là nhỏ Có khi nằm ở trên cỏ Thấy êm hơn hẳn nằm giường... Tác giả: loadeu
Caraven đã về Nha Trang khi nào mà ko gặp mặt làm tí nhỉ? Hôm nào Cả làng làm một chầu gặp mặt đầu năm đê!!! [/quote] Tối qua hẹn rồi mà kẹt mấy ông cậu nên không qua ngồi dê với bác được Tuần sau em chịu phạt nhé [/quote] Bác Chánh đã có lời Em xin nhận. Vậy chiều nay Em lại làm con cá lên nhà làm tí cháo và thêm 1 cân sò lụa đỏ hấp được không Bác nhỉ!!!
Mấy Bác Sài Gòn không biết đường bị cắt cổ không nói, đằng này Cả Cụ Chánh cũng đưa cổ ra cho cắt thì Em bó tay với Bác. Mới đầu năm Cụ Chánh đã làm tự thiện rùi!!!!!! :lol: :lol: :lol:
Lang thang tay bị tay gậy du xuân ở chính nơi mình sinh sống em mới khám phá được những cảnh đẹp và nên thơ đến ...hết hồn :lol: Nha Trang trời Xuân sóng lại dồn Mây hồng rạo rực với hoàng hôn Cô em váy trễ như lơ đễnh Để cả mực lên trước lửa cồn ... Yêu đến mê người với vẹm sông Hai mảnh hờ khép mượt chi lông Miên man ứa nước khi vần vũ Nướng chín thơm rồi bỏ được không.... Men đã ngấm say ngút lưng trời Vú sữa tròn căng tay em mời Chúm chím anh đào long lanh mắt Bất đáo Nha Trang biết chi đời.... :lol:
Bài thơ này cần...kiểm duyệt trước khi lưu hành vì ngay từ nhập đề....đã có ....vấn đề !Nhưng mà...hay :lol: :lol: :lol: !