Mùng 6, cả nhà đi Memento. Các bác ở thành phố chắc là sẽ thích Memento. Dịch vụ tương đối đầy đủ, có phòng nghỉ, hồ bơi, không khí trong lành...
Khách lên Resort Memento cũng vừa phải nên không khí rất yên tĩnh, nhẹ nhàng, thích hợp cho gia đình nghỉ cuối tuần hoặc những đôi (trẻ lẫn già) đang yêu nhưng không thích tắm biển .
Ngày đi chơi, chiều về nhậu, Tết sướng thật Mùng 7 lại kéo nhau đi tắm ở Bùn Trứng - Phước đồng. Thử coi bùn ở đây vs bùn Tháp Bà, bùn nào "ngon" hơn
Tiếp: Khu Bùn Trăm trứng mới rất rộng, có nhiều khu cafe, ẩm thực, nhà chòi ... phù hợp để tổ chức ăn chơi cuối tuần. Tuy nhiên, Bùn hổng có đã Tắm xong da mình có cảm giác bị khô, không láng mịn. Bể bơi dùng nước thường, không phải nước khoáng
Hì hì , em đi chơi loanh quanh Nha Trang thôi . Năm nay nghỉ dài nên có thời gian đi chơi với gia đình, tối về mấy anh em lại tụ tập lai rai Hôm mùng 4 cũng định phi lên BMT chơi vài ngày nhưng thấy Hội trên đó im ắng quá nên lại thôi
Lại lỗi em vừa mới nhậu về tới nhà, phải ngủ cái đã [/quote] Bác Chánh lại có lỗi nữa rồi! :twisted: Đầu năm, đầu tháng lỗi nhiều thế gom lại chiều nay kết hợp rửa tội + gặp mặt đầu năm làm một bữa hoành tá trảng nhỉ? :lol: :lol: Ý bác Chánh thế nào.
Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng Thế chiều gặp ở đâu - nhà hay quán :?:[/quote] Nhà cũng được - Quán cũng xong. Chỗ nào tiện cho Bác Chánh là dzui dzồi!!!
Nhà cũng được - Quán cũng xong. Chỗ nào tiện cho Bác Chánh là dzui dzồi!!! [/quote] Nhậu sướng quá, giờ này mà vẫn chưa chịu về. Buồn ngủ quá đi
Tối qua nhậu đúng kiểu con nhà nghèo, có gì xài nấy Rất là vui, nhưng em hứa lần sau không cho nghe Duy Khánh nữa đâu. Cụ này hát thì bác Nhân không chịu về
4 loại này nó trộn lại với nhau, mấy bác không bị ăn "củ hành" mới lạ. Sao ko thấy có hình anh Jet lee nhở
Mấy bữa ni sóng gió, mấy tay chủ Nô nó giam hãm bọn em quá chưa sểnh được bác ạ Mà bác là hay ''xuyên tạc văn kiện'' làm hiểu sai đường lối của nhà lước nắm đấy nhé :lol:
Chai đẹp ! Hehe Nếu kỳ này mà còn gụ trong chai thì e làm lớn làm lối kêu ae trong Nha Trang VNAV lên nốc hết cho lẹ ! ! hehe