@ Bác lhphuong16a: Khi nào bác đi, em gửi ít mực khô. Bác tranh thủ chạy qua Melbourne đổi cặp Tango xánh về giúp em nhé
Ấy ai lại làm thế ? AE có lòng mình cảm ơn nhiều lắm,nhưng cho mình xin không nhận gì hết mình cảm ơn nhiều hơn. Lưu ý bác ấy mang theo kính kẻo vô nhà đá phải Tango dễ xưng chân
Hôm nay cuối tuần Bác Chánh xem tổ chức làm tí cuối tuần nhỉ, không bài vở lại quên hết. Caraven đầu tư vào khoảng mục khác nên lâu nay không thấy mặt, chiều ý bác thế nao?
Bài vở em vẫn ôn đều đấy chứ. Tối qua ngồi tiếp quân bên Cty bác chả làm hết 5 chai Standard còn gì Chiều nay lại giao ban nên chưa biết thế nào Dạo này khách khứa thăm Cty liên tục, đuối :!: Nghỉ được ngày nào mừng ngày đó bác ơi
Ah. Vậy là Bác Chánh bị con virut "tuổi già" đến thăm sớm thế? Chưa chi đã than mệt rồi! Phong độ xuống sớm thế chã còn như xưa. :lol: :lol: :lol:
Đời thì có quá nhiều thứ để đam mê mà ''hạn sử dụng '' lại có hạn, nên sướng lên thì cứ đạp hết ga Honda Accord đi bác Bác tái xuất làm cho các cụ '' đèn đuốc thuốc phiện '' trong làng quả này lại rung rinh roài :lol:
Ước mơ dù nhỏ nhoi cũng cố gắng biến thành hiện thực để thoả mãn niềm đam mê ...và đây ước mơ của em...DIY..
Hai A Giành rủ nhau tái nghiện :shock: Lần này hết đường cứu rồi Chỉ là nghe nhạc thôi, cứ như này cũng đủ phê :?:
Em toàn nghe bằng PC, đang mơ được cái ipod trắng Cả tháng này đi làm thêm không nhậu với các bác, nay lại cuối tháng rồi :wink:
Thấy làng mình đợt này bán đồ chơi nhiều quá, dự rằng "khủng hoảng" bắt đầu thăm nhà các cụ rồi Cụ Quí cho đi 2 cối xay khủng Em cho đi cặp R2R đã gắn bó mấy năm nay ....... Ái da ..... tiếp theo là món nào nữa đây :?:
Ai chà! Bác Caraven nay xuống núi rồi ah? Kiểu này, chiều nay phải làm một bữa hoành tá tràng để tẩy trần cho Bác nhà! :lol: :lol: :lol:
Hay đổi quán lên C1 chợ Đầm ngồi vĩa hè đi Bác. Ngồi 8 Yến hoài chán bỏ xừ. Nay đổi gió ngồi vĩa hè đồng ý nhá!!!! :?:
Quán C1 chợ Đầm có món lẩu thập cẩm ngọt nước dễ sợ :evil: Hôm em tò mò hỏi cô bé phục vụ nấu bằng gì, cô bé cười và chỉ mấy cái bẫy chuột trong góc nhà ... :shock: Cá nướng cho nó lành bác Nhân ơi
Các Bác thông cảm, hôm qua "cái bụng" người kinh ko được tốt, vào quán thì bị kẹt xe nên em đành tẩu vi cho thượng sách. Ko thì e hầu các Bác thêm tí nữa. Mong các Bác lượng tình tha thứ.