''Rân chơi'' giống em nè.. Nghèo mà không sợ đói khổ - vẫn năng nổ đua xe - vẫn lấy le chở gái - vẫn hăng hái chơi loa đài - Nên sẵn sàng mài đầu gối và vô đối phong lưu................ :lol:
Cổ nhân có câu '' Khiêm tốn ngàn lần vẫn chưa đủ, một chút kiêu căng đã thấy thừa...'' ai da...mà núi cao thì còn có núi cao hơn.... Nửa lít Làng Vân thì không biết còn tìm thấy nhà không nữa mà toàn đi khè CLB những người cao tuổi không hè :lol:
Em hay uống bia, ít uống rượu nên bụng hơi bự Bác thích nhậu rượu thì hôm nào bố trí, em hầu bác mấy ly, ai giơ tay thì thanh toán tiền nha
Hehe. Chiều nay làng mình có cuộc đàm đạo "so ly" cao thấp! Bác nào rảnh thì giơ tay Em còn biết thuê sân thi đấu!!! :lol:
Em giơ tay báo không rảnh Chiều nay bận tiếp khách Cty rồi Nhưng em đoán cuộc "so ly" này còn lâu lắm mới diễn ra được, ít nhất cũng giữa tháng 4
Tuần nay em hơi kẹt tí , tuần sau thỉnh bác ghé tư gia làm ly rượu nhạt với anh em cho thêm đậm nghĩa tình bạn hữu... Còn " đô" trưởng " đô " thứ... nói cho vui thôi, em uống chả được là bao, có bằng hữu để nhậu là vui lám rồi, chả thế mà cứ vui quá sá là hạ cánh miết đó thôi
Các cụ cứ nhậu như hôm rồi cho vui thôi chứ khích nhau uống thì Trạng chết, Chúa cũng băng hà thôi Em cũng đang phê rồi đây, gặp mấy ông khách hàng gấu quá
Bác sang xứ Cam pót ấy được chị em nó cho uống thuốc gì mà về sung mãn ghê dữ ta :lol: Bia chuyên chống ném đá hội nghị nè 8)
Tuấn - Trí Đăng đấy bác Phương, đối tác mà giờ bác mới biết à :?: Bán đồ cũng khéo và được cái nhậu rất nhiệt tình
Bác Tuấn - Trí Đăng đi lính hồi nào mà thấy tăng gia sản xuất kinh thế. Kiểu này Em cũng xin đăng ký một xuất thôi!!!!!!
Tối nay Em đi không được rồi! Tối qua ở Bệnh viện tỉnh đến 00h sáng mới về tối nay đi nữa là vợ cho xxx ngoài đường luôn. Hẹn Bác hôm khác vậy
Hôm qua là chuyện giúp anh em bị tai nạn, hôm nay là tiếp khách Chuyện nào ra chuyện đó, vợ nào dám nói :mrgreen: