Đại diện Hải Phòng uống kinh quá, các bác làm em dậy sớm không nổi ..... Vậy nên chuyến trở về của em vất vả thôi rồi. Em bị kẹt ở cửa ngõ Sài Gòn hơn 3 tiếng đồng hồ.
Cảm ơn các bác chủ nhà Nha Trang có buổi gặp gỡ thật vui, hy vọng có dịp gặp lại các bác , hôm đó em say quá, bị mấy ông bạn lôi đi tiếp đến 3h sáng đứt luôn :mrgreen:
Ghé Vườn Dừa khuyến mãi thêm hai hộp Vinamilk nữa phải hông bác, khi nào sướng thì cho em đánh đu với nha
Ghé Vườn Dừa khuyến mãi thêm hai hộp Vinamilk nữa phải hông bác, khi nào sướng thì cho em đánh đu với nha [/quote] Nhìn bác JET uống namilk nhiều nên người nở nang khắp nơi.... :lol:[/quote] Của đáng tội , em khỏe là nhờ sống vô tư chứ hỏng phải nhờ .... milk đâu bác ui :lol:[/quote] Thế mà hôm rồi ngủ ở Rs Hoàng Anh rủ đi tắm lại sợ con này nhá http://dantri.com.vn/xa-hoi/ca-map-mac- ... 726804.htm
Vậy là hôm qua cụ mua cá chết mời anh em :!: Thế mà em cứ tưởng được ăn cá sống :mrgreen: Bữa sau kiếm hàu giá nha, cho bác hamzui thèm chơi
Lão đừng ỷ bụng to cân ký nặng hươn người ta mà làm tới nha, oáng du kích không kêu gọi đồng đội rồi còn đem kèn trống khua cho kêu ầm làng ....xong lại đổ cho Jet... :lol: Độc thân mà ăn cho lắm hàu vô rồi cũng có ngày... 8) ( ....Em có tội gì mà cán bộ bắt em??? - Anh say đến mức không nhớ mình đã làm gì à? - Dạ không...ờ mà có chăng tại mấy con hàu với Ngọc Dương Tửu... - Đã có động cơ...và thừa nhận...xong - Hic hic.................) 8) :lol:
Bác nghĩ sao vậy? Cá sống sao ăn được. hehe Hôm sau mình làm món hàu giá nưởng "tộc" đảm bảo ở Sài Gòn bác Hamzui sẽ nhảy mủi cho xem :lol: