[quote="Phongpk"Bác nghĩ sao vậy? Bác bắt con Mú sống em ăn cho bác coi Nhưng mà ăn chín vẫn ngon hơn :lol:[/quote] Hehe. Bác đừng nói dóc. Em mà bắt mú sống lên thì không những Bác chạy mà Bác gái cũng chạy luôn. Cuối cùng ko biết cá ngọt hay cái gì ngọt nữa đây. :lol: Cuối tháng Em lại có chương trình đi Đà lạt cưỡi "lạc đà". Không biết có Bác nào đi cùng cho dzui không, chứ tay trái cụng tay phải hoài mỏi tay lắm :mrgreen:
Hehe. Bác đừng nói dóc. Em mà bắt mú sống lên thì không những Bác chạy mà Bác gái cũng chạy luôn. Cuối cùng ko biết cá ngọt hay cái gì ngọt nữa đây. :lol: Cuối tháng Em lại có chương trình đi Đà lạt cưỡi "lạc đà". Không biết có Bác nào đi cùng cho dzui không, chứ tay trái cụng tay phải hoài mỏi tay lắm :mrgreen:
Bác Nhân nằm vùng Phú Yên mà ko kiếm được bác nào ngoài đó để giao lưu à :?: em thấy các bác Phú yên giao lưu ác lắm mà :?:
Lâu rùi hổng gặp 2 cụ, chẳng biết đi tránh nắng nơi mô? Có gì cuối tuần họp mẹt ốp chai kiểm tra sức khỏe cái nhể?
Vẫn hộ khẩu vùng sâu ngoại thành Nha Trang bác ui, dạo ni hóng chiếu kiếm cạ chờ ù mà hổng có nên ... cháy hoài.... toàn phải độc ẩm nút lá chuối với cá khô không hà
Mấy Bác chơi kỳ quá. Chẳng đợi thằng Em về ăn cùng cho dzui. Ngồi ăn 1 mình nên không hết là đúng rồi. Cuối tuần làm tí nhể? :lol:
Quảng bá :'' Không cần uống nhân sâm, không cần hầm hải mã , không cần nã viagra ...chỉ cần đến ly thứ 3, cứ như em là đủ '' :lol:
Thứ 7 cuối tuần rồi mấy anh em đã "nhậu" hết 1/2 số CD BTA gửi ra. Vẫn còn mấy cái nữa, bác nào có nhu cầu ghé nhà em lấy về nghe nhé
Hehe... em có cáo lỗi roài mà, bữa đó nhà có chuyện thành thử không hầu các cụ được Em mừ... uống hông bằng ai chứ lai rai độ nào cũng muốn à...vui mừ ... :lol: Bữa giờ chủ nô ló dí em quá, chạy vắt cả giò lên cổ, hổng có cơ hội chích tí men mắt nó lờ đờ người nó cứa đần ra, rỗ tội
Nhìn ngon quá anh Phong ơi , bữa nào có điều kiện vào lại trong đó các bác đãi em 1 bữa nhé :mrgreen:
Sau một đêm '' ngủ thân mật'' tại Long Beach Mama bật mí zới em ..." Nhìn zậy chớ có chừng đây hà, anh chụp đi..! '' :lol:
Hôm nào bạn vào đây có gì xơi nấy. Cá sống thì sẵn chứ Hàu giá, Hàu điếu thì lúc có, lúc không vì mấy con này phải lặn mới đục lấy được Ở hiền gặp mồi ngon à