Ơ theo em được biết quy tắc bàn tay trái thì...'' Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ tròn, mềm hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều ...cao dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực điện từ từ ''. Nhưng dòng điện chỉ bằng chiều 1/4 cổ tay, quá yếu nên ngón tay hông thẳng :lol:
Cuối tuần ghé thăm một bộ Memory, loay hoay, đo, đẩy cặp loa theo hướng dẫn cuối cùng cũng nghe được thứ âm thanh mình vẫn mơ. Bộ này mới hạ cấp CDP từ Eso D/P 70 --> Eso X 03SE và dư ra >60 triệu (chênh lệch CDP và mấy sợi dây) Ở đây, "kinh nghiệm" nghe chừng vô hình đã quy ra "thóc" rồi đấy các bác
Bữa hổm em lần mò trên mạng thấy bài này hay hay liên quan đến cái mu- dịch...thế là em lựa mấy cái cd nhạc không lời ''đặc biệt '' mang lên bộ mini trong phòng nghe thử..........không ngờ hiệu quả khiếp luôn Cụ nào chưa tin cứ thử đi :lol: http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/gi ... 40832.html
Mấy ngày không có men nên Caraven thèm nghe nhạc :arrow: Em thấy cuối đường Ngô Gia Tự mới mở 1 shop bán đồ Audio, các bác có biết của ai không :?:
Vậy chứng tỏ em ở hiền rồi, ra đúng ngày toàn mồi ngon, Hàu điều, Cá Ngừ Đại dương ... Bò hòm, nói đến cái ướt hết cả bàn phím
Tối qua em gác đồn điền nên được về sớm chiều quổng chưa biết mần chi, có cụ mô rảnh anh em ta mần tí giải nhiệt hè
Cảm ơn bác, mịa mấy lão lang băm yếu cơ cứ hay hù mình , nói chung không có gì ảnh hưởng đến tình hình biển Đông
Nhìn lại những khoảnh khắc vui quên trời quên đất sao thấy nhớ anh em, nhớ ''zú'', nhớ ''lựu đạn''quá .....mới đó mà ai cũng thêm một tuổi nủa rồi...em ước gì ..
Sáng nay đi đường gặp chiếc xe khách Quang Hạnh "ngã" trên QL 1 đoạn Suối Dầu, Cam Tân, Khánh Hòa Lý do lãng nhách: né xe máy, cả 2 xe cũng ngã :mrgreen: :arrow: Có đi SG thì chịu khó đi tàu các cụ nhé
Em có biết bác thích nghe Tannoy đâu, cứ tưởng bác yêu loa Nhật & kim cần :lol: Lần sau xuống sẽ đưa bác sang nghe nhé, bữa nay mới cân chỉnh thêm, hay hơn chút nữa rồi Tuần này Cty em hết khách rồi các bác ợ, tiếp tục chiến với hội loa đài nhé