Từ dạo đánh đu với mấy bác hay xuống Vườn Dừa , uống bia chay ngắm trái xum xuê....tự dưng thấy ghiền ghiền cái món xu xu của lão Quổng
Ùa là cái lão lùn lùn bụng phệ, chiên gia đóng thùng thát calavat đi dép lào nói tiếng Quỗng Ngữa hay nhậu zới anh em mình đoá :lol: Hổng biết a
E đây Nghiêm chỉnh chấp hành ngay. Chiều nay 17h30 tại Vườn Dừa Quán, 1kg hàu giá lên lò nướng sẽ có mặt đưa cay cho các Cụ. Hẹn gặp sau ít phút nữa. Thân ái. :lol:
Cổ nhân có câu '' Kẻ tức thời là tuấn kiệt '' mừ vả lại.. Khôn chốn phiêu linh là khôn dại Dại với hồng nhan ấy dại khôn........... :lol: Mà nói giè thì nói cuối tuần này em rủ bác đi uống bia hái dừa nữa hen
Hơ hơ...lại là ...khôn... Nắng... khổ làm cho nực cả hồn Đắm mình bên biển mới là khôn Dương xanh bướm lượn khoe xuân sắc Vịnh biếc Nha Trang đúng lời đồn....... Hay .... Trác táng ăn chơi bởi thứ '' Cồn '' Bôn tẩu giang hồ được cái '' Khôn " Cứ ''Hôn'' hoài lại đa tình mãi Lỡ lố trăng hoa...bắt bỏ ''đồn''....
Wa...lâu lắm roài chưa gặp bác ... ''tề gia trị quốc bình thiên hạ'' đã ổn chưa , tái xuất để anh em làm cái lễ hạ sơn chứ hỉ
Chào cả nhà [/quote] Bác này lâu lắm rồi mới thấy vào lại. Chắc là luyện bí kiếp gì rồi mới hạ sơn chăng ?
Thi thoảng em vẫn ghé thăm chút đỡ nhớ, năm rồi công việc nhiều quá nên không tham gia được chứ có lên núi đâu Chiều nay em chơi bên công ty rồi, chắc cuối tuần mới rảnh
Tháng 7 còn quá xa, tháng 6 có BC BTA mở hàng mùa du lịch rồi Nhớ năm trước bác Hugo mở hàng, đắt khách quá trời, hổng biết năm nay sao đây Cứ phải chuẩn bị sức khỏe để đón một mùa hè "đỏ lửa" sắp tới :mrgreen:
Re: Nơi giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Hình như quán này mình dc ngồi rồi... Hôm nào xuống ngồi tiếp dc ko ta....
Re: Nơi giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Quán này "xưa" lắm rồi bác ui, độ này Nha Trang thay đổi nhiều lắm $ Jetlee: Hôm qua nhậu với ae Cty say quá, chiều không chơi nổi đâu