Hehe..được thoai, để hôm nào ở lại chiến đấu chung với bác, sẽ dẫn bác đi giới thiệu cho mấy mối ngon cao-trắng bổ -thơm rẻ nữa hè Cỡ như dàn này là Vespa chạy đuối luôn :lol:
Chiều cuối tuần lang thang vã độ, chưa biết mần chi tản mạn với các cụ tí... .... Có những lúc suy tư bên bàn nhậu Anh bần thần lấy đũa viết tên em Ôi trong suốt tình không lời hò hẹn Để bây giờ thấm đẫm ướt hơi men Anh thân cò nên vẫn cứ nhậu đêm Không đậu cành mềm mà cũng hay lộn cổ Rồi một ngày hay em về bến đỗ Lại ngậm ngùi cầm đũa viết tên em......
l Anh chưa bao giờ thấy Jetlee ..suy tư bên bàn nhậu cùng anh..bần thần lấy đũa viết tên ai....!Mong lắm lắm :lol: !
HEHE...có đó anh .... :lol: Bia lóng lánh mắt em vừa đẫm lệ Men nồng nàn còn thơm ngát làn môi Đặt ly cạn khẽ khàng và quyết liệt Như mỗi lần em hòa lẫn trong tôi ................. ADIEU-7floor
Bác nói chí phải, nhưng em cứ mê món gì là chơi món đó thôi miễn cứ thấy sướng là được Chứ sống mà không có gì để.... mê thì chẳng phí lắm sao :lol:
Hehe...'' Nỗi khổ tâm ray rứt của một nàng công chúa là không biết cách nào lựa được chiếc áo đầm đẹp nhất để đi dạ hội, và niềm hạnh phúc vô bờ của một kẻ ăn mày kiếm được mảnh chăn rách giữa đêm đông...'' Em là trường hợp hai đó bác, chứ điều kiện giề.
Có 4 con Thu đao, chục Chả mà cũng làm hết 6 bình :shock: Vui thật là vui, chả cần biết mình có điều kiện hay không nữa
Tay này nói gì mà chẳng có nhìn chữ ký gì hết :lol: :lol: Hôm nay đón Lãnh đạo NT tại phi trường nè Theo lý thuyết thì không có sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế nhưng theo thực tế thì lại có sự khác biệt
Ngày mai làng có khách quý là Bát Phủ Tuần Án của Đà Lạt - cụ Hoàng Được xuống thăm, các cụ cố gắng sắp xếp việc công - tư để tiện bề giao lưu tiếp đón. Kính.
Thế mà Lãnh đạo nhà em bảo Sydney <-> Melbourne cứ là phải đi xe bus nó mới đúng kiểu du lịch balo :evil: Sang thăm Bác bên đấy về thể nào chả rối lên vì kèn với trống
Qua Hà Phong đi Các Cụ, vừa ngon, bổ rẻ mà lại được say nữa. Mấy ngày hôm nay nóng quá đi làm mà lúc nào cũng thấy chai Tiger ướp lạnh đọng sương ở trước mặt không ah.
Có nhiều cái hay lắm Bác, nhậu no say phí tổn chưa hết 100k còn dư tiền mua chè trái cây về hối lội vợ nữa.
Chào Anh Em NHA TRANG-GIAO LƯU 4 MÙA Mình xin lỗi Nam,Phong hứa hôm nay về NHA TRANG thăm Anh Em và đổi gió nhưng vướng Bồ kẹt ,tiếc quá hẹn một hôm gần đây nhất xin cáo lỗi....