Đã thông báo có khách nên phải làm luôn thôi Có khách thì hàu này cá nọ, anh em NTA thì con gà cũng xong
Đây là chiêu Ngũ trảo phanh thây trong Cửu Âm Bạch Cốt trảo của Cửu Âm Chân Kinh do Mai Siêu Phong luyện được :lol:
Sinh hoạt hàng tuần mà bác, Hội chơi đồ "cỏ" or không đồ nên lúc nào cũng zui Bác lee có hội chơi đồ "tử tế" còn zui hơn nữa kìa
Hehe lúc ở VN thi` đòi đi xe bus để di do.c nước U'c ngă'm ma'y con Căng Da Cu , y' lộn Kangaroo nhưng qua đó mới biết giá máy bay rất hợp lý nên ......bay cho lẹ ! Đi thăm Melbourne , được học hỏi , được tận tai nghe đám kèn Tây , trô'ng đờn phừng phừng ở nha` các bác không rối ma` còn ti`m ra mô.t con đường để đi . Mặc dù thật đường thật xa mới đến đích nhưng cũng có phương hướng chứ không mò mẫn trong tối ! Hẹn ae Nha Trang ca` phơ cuối tuần thứ 7 nga`y 15/6 với tiết mục : " Đi xa dzia` nói ....DỐC " :lol:
Ai da...''Nhân chi sơ tính bản thiện'' ...con người sinh ra vốn thế, chỉ tiếc dòng đời xô đẩy nên Tâm chưa có Tĩnh vẫn còn nhiều Sân Si nhục dục lắm...Trông tướng tá thì phong độ hào hoa ngời ngời lịch lãm, nhưng lòng vẫn chất đầy những đố kỵ ganh ghét chua cay thì làm sao sống thảnh thơi được...thế nên không bao giờ tử tế được là điều hiển nhiên thôi...Mô Phật.. :lol:
Cụ sang bên nớ ngắm nghía rờ rẫm rồi '' test'' cho kỹ để về kể cho anh em nghe coi cái đồ Tây nó khác cái đồ Ta ra răng hen , sẵn làm luôn cái món Căng da cu cho nó lạ ... :lol:
Nghe lời a JetLee , ngắm nghía , rơ` rẩm rôi` test kỹ thì có mà .......sạch túi ! Ngắm nghía thì ....phê ngất ngây với dừa , với bưởi , với chân dài , mắt xanh , mũi cao thanh tú . Toàn ngắm ma` ko mần chi được nên Căng được 1 xíu rồi Chùng luôn ! Nhưng lúc ngắm mớ Đô` Tây , rồi nghe mớ đồ Tây của các bác Meo Buồn Cười thủ thỉ thì huyết áp , nhi.p tim , ruột gan của Phương nhộn nhạo , loạn cào cào cả lên !
Ai da...bệnh đã nặng lắm rồi mà lại hỏng có...xèng, thôi thì cứ ráng hết mình về lại quê hương rồi nghe lương y phán câu ''Chúng tôi đã cố gắng hết sức''.... nó cũng thoả lòng mát dạ :lol:
Em thấy tinh thần là chủ yếu, hội em toàn cỏ.. em thì chả có gì cho ra hồn nhưng em lúc nào cũng như vầy
a Phongpk chắc có cái đầu phát dễ thương đó ! Hôm trước Phương cũng co' bộ chén cao tiê`n hơn đầu phát , cái CD tủi thân ......ko hát !
@ Phongpk : Với tình cảm nồng ấm của ae Melbourne ,Phương đã được tham quan , học hỏi thật nhiều ở Melbourne , có thêm quyết tâm để đi theo con đường chông gai nhưng nhiều đam mê . Có thêm 2 driver khiêng dzia`. Và nhiê`u câu chuyện dài với ae vào sáng thứ 7 , 15/6 !
Người bệnh còn có thuốc mà chữa Tâm bệnh thì làm sao tìm được cái thảnh thơi trong cuộc sống để Thanh tịnh tâm hồn. Khi nào cụ bế quan em theo với.