Nói là nói thế, cưỡi mây chém gió cho quên đi những nỗi âu lo miếng cơm manh áo đời thường, bỏ bớt đi những phiền não không đáng có vì đồ chơi mãi vẫn là chỉ là đồ chơi... không phải là cách chơi....chứ ghiền thịt chó, ngó Hoa Đào, thấy gái đẹp thì xôn xao, khoái khẩu rượu cao.... như em mà bế quan tu cái gì cho được :lol: ''....Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương ? Khi ta ở, chi là nơi đất ở Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn! Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng, Như xuân đến chim rừng lông trở biếc Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương. ............ ( Chế Lan Viên )
Chúc ae quê nhà ca` phơ , cà pháo dzui dze? sáng CN ! Có gì vui , lạ , viết lên cho dân xa xứ đọc dzới !
Thiếu tự tin quá đi Chắc nhìn Đèn đỏ bên đó to quá phải không anh Mà anh Phương cũng kín quá, được nhìn ngó, sờ mó, ôm được cặp driver .... mà hổng thấy hình ảnh cho anh em coi ... đỡ mất công đoán mò
Có vô 1 bar quậy tưng bừng ơ? Melbourn , đèn xanh chớp chớp , đèn đỏ mờ mờ lãng mạn , Phương có nhờ bác " Meo Buồn Cười " chụp cho 1 tấm lúc Phương đang " vai kề vai , môi kề môi " em tóc vàng mắt xanh , dzia` quê làm bằng chứng ( phòng ngừa ae nói mình đi xa dzia` nói dốc ) . Vậy mà sáng hôm sau , xem lại ko có hình , hỏi thì ảnh trả lời là ảnh cũng ko rảnh lúc đó ! Thôi đành kể chay , ko có hình dza.y ! Vụ driver , khi nào vô thùng , set up hoàn chỉnh , ae đến ngắm dung nhan & nghe e nó thủ thỉ luôn !
Hơi bị lâu nhỉ :roll: Người về củ có theo về không :?: Chờ về tới Nha Trang ..., bỏ vô thùng..., setup đến khi nó thủ thỉ được thì hạ hết nhiệt rồi anh ui
Ở nhà cưỡi Cờ Bờ Rờ 600 đã phải nhón chân vật vã toát mồ hôi roài, thế cụ thấy rờ vô hàng Bi Em Đúp 1200 có bị khớp hông... :lol: Cụ bợ hai cái nón về liệu có dắt được thằng nào chơi trống về hông, mà nhớ mua dùm nó cặp dùi, kẻo trống có dùi không thì...lại loay hoay nữa hen
@ bác Phong : A di dzia` , dẫn theo cô ca sĩ . Ae đòi diện kiến , thì cũng chỉ là diện kiến dung nhan . Làm sao biết giọng nàng có véo von , trầm bổng , du dương hay ko ? Rồi a cũng phải sắm cho nàng trang phục biểu diễn cho thêm phần tươi mát , chưa kể các nha.c công trong dàn nha.c cũng phải tập dợt , ráp lại với nhau cho ăn ý chớ ? Thế thì lúc đó ae mình sẽ thấy nàng toàn vẹn với thanh va` sắc , gio.ng nàng sẽ vút cao với sự hòa điệu của nguyên dàn nhạc . Thế mới là một buổi ra mắt ấn tượng nhỉ ? Hẹn ae ngày thâ.t gần !
Hôm qua em uống bình rượu thập cẩm vô trong người cứ ngứa ngáy, nằm mãi mới ngủ được Không biết tại rượu hay tại uống ít quá :!:
Chắc là do bác bế quan lâu ngày nên công lực nó thâm hậu, uống ít không bõ ngứa đó mà Cuối tuần này làng tổ chức hội Cờ Tây bác tới em hầu bác mấy ly rượu quê uống cho nó phẻ
Thời gian vừa rồi ít ngồi với hội audio thôi chứ vẫn nhậu đều Nhậu ở nhà, vừa bế con vừa nâng ly là thường xuyên :lol:
Ở mô đó cụ Môn, hỏng phải ở Ziệt Lam hè , con ni đẹp nhưng chạy thử hông mượt và đầm bằng Super Four . Nom cụ cưỡi thấy '' chênh '' lắm :lol:
Cũng máu lắm đó bác, nhưng chưa bấu víu được vào đâu cả, cũng biết con Beo ló tã, nhưng mình còn tã hơn cả ló thì làm sao bây chừ, thôi kệ, méo mó có còn hơn không...''Để mai tính''... Bữa giờ mua của lão Lý cả đống phiếu mà toàn bị phỉnh chưa trúng tờ lào :lol:
Tự rưng nhớ cái mùi...mắm tôm quá, oánh vài vần nhờ các cụ đặt tên hộ em nha, vì chưa biết gọi là giề :lol: Nhà tôi đó cạnh bên hàng thịt chó Khói rơm chiều lờ lững bốc lên cao Cô hàng duyên lúng liếng muốn mời chào Hương mận nồng cho lòng ai xao xuyến Hấp trắng nõn hoà dáng em di chuyển Anh phập phồng muốn cắn cả đùi tơ Lá cuốn trên tay còn thắm đẫm hương mơ Má em đỏ bên than hồng thơm mùi nướng Anh bỗng thấy mình căng tràn cảm hứng Đang đợi chờ thoả sướng với men say ........
Bác tập trung hoàn thành cái phòng nghe và sân nhậu sớm để anh em có chỗ tụ tập, thịt thà để em lo cho nhé
BÀI THUỐC HO GIA TRUYỀN Triệu chứng : ho liên tu, ho ngộp thở, ho ran cả ngực, rát cổ họng, ho rim đầu.... Thành phần : Nước cốt lá mơ + mật ong. - Bốc khoảng một nắm lá rau mơ loại lá mặt trên xanh dưới tím cả hai mặt đều có lông mịn (miền Bắc gọi là rau mơ, miền Nam gọi lá thúi địch) (note "địch" : sử dụng từ ngữ tục tĩu là phạm quy nên em dùng tạm từ này) - Giã nát bấy lá mơ trong cối, sau đó vắt lấy nước cốt, đựng trong một cái chén nhỏ độ chừng 30ml. - Lấy một muỗng cafe mật ong, hòa tan vào 30ml nước cốt lá mơ ( nước còn dẻo dẻo) - Đem chén nước mơ và mật ong để trong Microwave bấm chừng 15 giây, khi lấy ra thấy ấm ấm và quậy cho mật ong hòa tan vào nước mơ. - Uống từ từ cho hết, để cho thuốc thấm vào cổ họng, chừng 1 hay 2 phút sau rồi uống ngụm nước tráng miệng. - Thuốc có mùi ngậy ngậy, nhưng không sao vì mùi lá mơ là như vậy... - Chỉ uống một lần trước khi đi ngủ.. hiệu quả tức thì sáng hôm sau. Nếu còn ho chút ít thì trưa hôm sau uống thêm 1 lần nữa là hiệu quả.. Hi vọng mang lại hiệu quả với mọi người. VP VNAV PY sưu tầm Có bác nào không hiểu Microwave là gì ? Thì em nó đây...