Hôm qua em mới tìm được quán nhậu có món đặc sản ... Cá Nóc Khi nào cả làng rảnh rỗi, qua chén một bữa cho biết độc cá nó có mùi vị thế nào
Cụ Chánh hôm nay cũng dùng cá nóc ah? E nhớ hôm bữa rủ Cụ nhưng cụ bảo sợ cơ mà? Nay biết được vị ngọt và dai của thịt nóc rồi có nghiện không đấy :?: :lol:
bác Phongpk bị vợ mắng hay sao mà nghĩ quẩn & đổ liều ! Mình mới rước được nữ ca sĩ tham gia dàn nhạc , đang yêu đời , hổng dám đi ăn cá Nóc với bác Phongpk !
E cũng chẳng dại gì đụng vào món này . Chẳng may chủ quán nó thấy ghét ghét để nguyên cái mật trong bụng cá là đi tong keke
Nó mà ghét mấy thằng nghe đĩa than đen đen là nó bỏ vào thì bỏ bu :lol: Nhưng mà món này nhìn thấy khó từ chối lém
Thú thật với các bác là em chưa thử đâu ạ Thấy món ngon cũng thèm lắm nhưng vẫn chịu nhịn chờ cả làng ăn cùng mới vui, có gì sang kia ta lại lập hội Chờ sau festival hẵng tính
Khai mạc Festival biển 2013. Bắn pháo hoa chia 3 loạt mỗi loạt cách nhau >15 phút: loạt đầu 2 phát ...loạt 2 khoảng 20 giây.... loạt 3 khoảng 30 giây... chán 9h40 bắn loạt cuối khoảng 20 phút :mrgreen:
Em sợ Lễ hội lắm rồi! Đường xá đông nghịt, toàn xe với người. Mấy hôm nay toàn nằm nhà ăn cơm nguội, có dám bén mảng ra đường đâu
Em chỉ thấy Nha Trang là đẹp nhất Có hàng dương và cát tráng miên man Bướm tung bay khoe sắc đỏ-Tím - Vàng... Làn nước biếc cá dập dìu nô quấn quýt...
BC BTA đã ra Nha Trang rồi. Chiều nay em tranh thủ làm trước Cũng chưa biết sẽ ngồi đâu nên có gì các cụ alo nhé
Em thấy dân đi biển gọi món này là '' Đệ nhất mồi '' , nhưng chưa có cơ hội thử...vả lại thấy mình còn trẻ nên cũng hông đủ can đảm vác súng đi tiên phong :lol:
Bữa hôm bác AK xuống mà gấp gáp quá làm em chưa được đón bác chu đáo, nay NT đang vô mùa '' ễnh ương làm tổ'', hay bác nghỉ tay trà nước rủ các cụ trên Buôn xuống khật khưỡng với anh em dưới xuôi tí nhẩy
Buồn buồn đi loanh quanh em ''siêu tầm'' được bài thơ ...LÀNG TA..chép tặng các cụ thư giãn tí cuối tuần ''Làng mình có bác Hoàng Dương * vật rất là khỏe lên đường đi thi Cô Nụ vừa mới sửa ti vi hết gần 5 triệu cũng vì lão Du Bác Quân bị mất con cu gáy 2 lạng rưỡi thù dai chửi thầm Anh thái có cả bụi dâm bụt nhà trồng được hoa đâm khắp mình Chú Tôn hay thích làm tình nguyện viên giúp đỡ chị Linh gần nhà Anh Giang tóm chặt hai gà Có mào đỏ chót sang nhà cậu em... Chú Tấn mê mải bóc tem loa vừa mới nhận Ja- pen gửi về Cô Xu vừa tắm vừa phê bình thằng cu nhỏ mải mê hoạt hình Hôm nay chị Phượng có kinh nghiệm mới trong chuyện đường tình... chia tay Chuyện thằng cha Quý bị gay cấn vì cái vụ cả ngày xem phim.... Chị Hiền rất thích sờ chim chào mào anh Tuấn mới tìm ở quê Nói dài sợ các bác chê Buôn ba bốn quả dưa lê mệt rồi .." :lol: * Bác Dương tức bác Phương vì nhà gần quán Dê... :lol:
Bác Jet Lee mau chóng ăn lẩu cá Nóc vô đi , nếu ko die thì không chừng mạnh phẻ , minh mẫn mà làm thơ cho hay , cho chính xác vần điệu , chứ giờ cứ cho là vì mình ở gần quán Dê nên mạnh ! không lẽ lâu giờ quán Dê chưa dọn tới thì Phương ....yếu ??? Nói xấu ...lãnh đạo quá ! Mai tới tiệm cà phơ phải ...phạt a Jet !
Chiều nay đặt nhà hàng làm ít cá Nóc đón Anh Phương hồi hương sau thời gian bôn tẩu giang hồ các cụ nhé
Bác Thính Gia nói chậm 2 ngày làm Phương chưa uống giùm bác được ! Tổ chức lại chầu nhậu nwax ae Nha Trang ơi ! haha