Giữa tuần đi ăn chơi hơi ...căng cụ nhỉ...dạo lày em dự cụ bước sang cái ngưỡng ''tiền mãn teen''... nên hay máu đi xa hè... :lol: Còn em...bây chừ cũng thấy có tuổi roài, ốm đau liên miên chả biết còn sức ăn chơi hông nữa :lol:
Đi chiều 23/7 , trưa 24/7 trả phòng , uống cà phê rồi chạy về Nha Trang . Chương trình ăn chơi chủ yếu tối 23/7 !
:lol: Bác hông thấy đầu em tóc trắng có nhiều rồi a ...còn trải á...chiếu em trải biết bao cái roài ... :lol:
Cái gì cũng lên , mỗi lương là không... chắc em phải dẹp mãy con La con Lừa chuyển sang cưỡi vật cái '' gia bảo'' lày cho ló chắc :lol: Đảm bảo con này ăn đứt CBR của lão Phương ngay :lol:
Ăn đứt Cày Bờ Ruộng ko khó , nhưng bác JET lee phải gắn JET vô xe , khom lưng chổng chổ ngồi mà đạp, thắng xong đi bác sĩ chữa bệnh ......trĩ và đau lưng
Hơ hơ cụ đùng lo xa cho em nhá... em tính gòi đạp mỏi giò thì cũng có phương án MKII thay thế đây nè ... chứ mấy cái GL á...vứt :lol:
Chắc tuần sau em với bác mới cụng ly được. Công ty em dạo này hội hè nhiều qúa chừng, tuần này kẹt hết rồi
Gửi các cụ chút ....dư âm tình yêu loa đài cuối tuần '' Cho em một ngày, một ngày thôi.....................''
Hôm qua em được biết một điểm tham quan mới (Cty Yến Sào quản lý), chưa có tên trên cẩm nang du lịch biển đảo của Nha Trang. Hôm nào có khách về, ta làm một tuor nhậu đảo thay đổi không khí
E lên kế hoạch đi SG công việc ngày 7/12 /13 , nhân tiện ghé lại xem mấy bác Sumo vật nhau . Tham gia ko mấy bác ơi ?
Hôm CN vừa rồi , bác Đạt đã có lời đề nghị thay đổi không khí + gặp gỡ ae tại cà phê nhà bác Quý Agribank vào cuối tuần này ! Ae ta chịu khó chạy xe thêm tí lên thăm bạn hiền sáng thứ 7 ngày mai cho vui nhỉ ! 8g ngày mai nhen ae !
Em đang âm mưu rủ rê tất cả các đoàn ở luôn nhà khách T67 của QK7 ở Phú Nhuận (và vận động BTC thi ở nhà văn Hoá Phú Nhuận là đẹp nhất) để tiện nhiều bề Các bác thấy phương án đó thế nào ạ