Hôm giừ em kiếm gần đủ bộ, giầy cỏ, quần sòng, tay nải, áo cà sa và bát tộ...đặng leo lên Long Sơn Tự ẩn thân...bữa leo lên tới lưng chừng núi thoảng như có mùi yêu khí, chợt ngó lại thấy lam chướng phan lẫn mùi phấn sáp bốc lên nhiều quá đặc biệt là vùng Nguyễn Chánh, Phan Chu Trinh, Thống Nhất.... :roll: Nhắm mắt tịnh tâm để xua đi tà niệm, em lên cao thêm vài bậc nữa ...chợt thấy một làn khói xanh mỏng tanh la đà lượn lờ trước mặt...thoảng có mùi ngai ngái...một đỗi có mùi khen khét thơm thơm... :shock: Đúng rồi ...chính xác là mùi rơm cháy...nhà ai cháy ta, ờ mà giờ ai lượp nhà bằng rơm nữa mà cháy...thôi rồi ...mịa tiên sư đây là mùi cầy thui rơm .... thế là toi công tu luyện gần ...tháng giời.... Nợ hồng trần còn nhiều quá, thôi đành quay lại ...ủng hộ giúp đỡ kẻ nặng kiếp sát sinh và làm việc thiện cho trẻ em lang thang nhơ nhỡ vậy... Vật quá các cụ ạ............................................................. :cry:
Khách đến nhà hổng gà thì vịt... em ăn chay uống nước suối, chả biết đãi khách bằng gì nữa ....??? Thôi lấy chao nấu...thịt đỡ vậy...
Cái nước suối nhà cụ pha trộn với nước trà nhà em...ló vật em phê lòi ra...quên tiệt cả nhiệm vụ ... :lol:
Lo gì, từ nay đến giữa tháng 8 có cả đoàn khách phương xa, chỉ sợ lúc đó không thấy chủ nhà đâu í chứ
Gia đình A Sim đã về Nha Trang, A Man & friends còn đi Hà Nội. Cuối tuần có thêm bạn Sài Gòn ra chơi Em đang lên kế hoạch Chủ Nhật rủ rê mọi người đi đảo ăn hải sản, cụ nào đi được thì tham gia cho vui
Ăn chơi thì cũng máu nhưng cứ nhắc tới ra biển nhậu mùa gió là em...thấy oải ...ăn uống bi nhiêu cho cá hết :lol:
:lol: Em sinh ra vốn nhỏ con yếu ớt nên nhát thuộc về bản năng roài, lại càng không dám vỗ ngực xưng tên làm ''quân tử'' để lĩnh ấn tiên phong cầm súng đi hàng đầu...lại không đeo nanh heo nên lỡ xui... thôi thì lui về hậu cứ cho lành :lol:
Lên mấy cái hình Bãi Bàng để dụ các cụ. Thêm cái "bông" chi phí lần trước em đi (13 người, rượu xách theo)
Để khởi động tua '' Khám phá đại dương'' mời các cụ rảnh tay tối lay 18h30 qua Tám Yến giao lưu với mấy bác audio Pháp Quốc và đặc biệt có sự góp mặt Việt Kiều Lào quốc tịch ....Đăkmin mới zìa ( Vì giờ đó em mới mò về tới nơi... ) Kính.
Chào cả nhà, Phong ơi ! Hỏi hơi quê tí, chứ hàng cuối trong cái bông chi phí có đề số tiền "cao tốc" là tiền gì vậy ?.
Hi ae ! Phương đang tìm 4 con Vitamin Q .47 M làm tụ nối tầng ! Ae thấy chỗ nào có , la làng giùm P , Phương xin hậu tạ bằng một buổi nghe nhạc và ....Ken !