Hên cho chả... :lol: Ra đảo gặp chúa đảo với mấy cao thủ đại nội ...em hên lắm mới mò được về đến nhà...4h sáng mởr mắt ra thấy đang ở phòng khách ...
Em nhắc bác rồi mà, yếu thì đừng đua đòi ra biển mùa gió, thế nào chả cho cá ăn chè. Thấy biển động cứ ở nhà cho lành Mà em nghe bảo các cụ tối qua còn ngồi lẩu dê nữa đấy
Tối qua ranh rảnh em mới ''ngâm cứu'' hết nguyên cái Bluray của David Foster & frends ( Michael Buble,Bocelli,Celine Dion, Kenny G....) ...wa...hoành tráng, thú vị và nhiều cảm xúc phết ...chỉ tiếc.... :lol: http://www.thegioinguoinoitieng.vn/news ... D-152.html
Có thay đổi lịch làm việc của Công ty nên em ở nhà luôn, chắc tháng sau mới đi. Chiều bác xuống, em alo nhé
Em về tới Kon Tum tối qua, vội quá ko giao lưu vơi các bác đc, gặp mỗi bác Phongpk thôi. Huhu. Em up hình sau nhé.
Trưa nay có chương trình ẩm thực ''Bún đậu mắm tôm'' thanh tịnh ở nhà em, thỉnh các cụ sức khoẻ còn tốt ghé qua làm vài đũa cho sôm tụ... Kính.
Sau một ngày lại hồn và tỉnh táo em xin tường thuật lại diễn biến của bũa tiệc ''bún đậu mắm tôm'' : Bữa tiệc diễn ra trong không khí thật vui vẻ và đầm ấm với sự góp mặt gần đầy đủ của các hương thân phụ lão trong làng và MC David Foster, không có viên gạch đá nào được ném ra quá tay với vận tốc cao để có thể gây u đầu mẻ trán, tuy nhiên trong không khí hừng hực thi đua của HTX thập niên 80-90, rượu vào lời ra trong lúc quá khích cũng có cụ sử dụng điếu cày và rơm con cúi làm vũ khí múa bài ''giáng long thập bát tẩu ''... Duy chỉ có cụ Giang ''gà'' là mất kiểm soát đòi gia chủ gọi K.Mcphee xuống hầu chuyện vì tội ăn mặc hớ hênh....tuy nhiên tất cả được dàn xếp trong tình hữu nghị đoàn kết và yêu thương bởi Micheal Buble với '' Home''.... :lol:
chiều nay đóng xong cái kệ sách lên tường,chất sách vở vào rồi bật nhạc lên nghe thử.kết quả là có cải thiện dải mix tương đối,còn phần bass thì ơ..hơ vẫn còn đợi bass trap và thảm trải san.lại tiếp tục tốn tiền nữa các cụ a...
Chúc mừng bác có cái ... phòng để loay hoay THÔNG BÁO: Nhà và phòng nghe của bác hthai đã dựng xong, nhân dịp Lễ sắp tới anh em NTA sẽ tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ cùng gia đình tại nhà bác hthai. Trước là mừng cho gia chủ, sau là ném đá cái phòng nhạc :mrgreen: Dự kiến tổ chức vào chiều ngày 1/9. Anh em sắp xếp thời gian tham gia để gạch đá nhiều nhiều bác chủ mới thích To bác hthai: bác chuẩn bị cái sân, gạch đá để anh em mang sang nhé
xời ơi...các bác ném đá quá thì em leo lên cây mít lánh nạn là cùng chứ gi.chắc hôm đó phải nhờ bác Nam qua chỉ đạo hộ em chứt vì lực lượng ở nhà hơi bị thiêu.các bác thu xếp công việc có mặt cho vui nhe.
Chắc phải xin cáo lỗi với bác rồi, ngày đó em bị kẹt khách gia đình, nên có lẽ khô ng tham dự được ...
Bác Thái cho em một chỗ với nhá! Xếp Em gần Caraven là được. Tay này ít ăn nên em ăn được nhiều mà uống lại ít.
cáo lỗi với các bac.do dịp lễ này có nhiề cụ trong hội bận việc riêng gia đình hoặc đi chơi xa kg về kịp nên em đành phải hoẵn dịp sung sướng đón đá các bác ném này lại một ít ngày.lịch cụ thể em nhờ BC báo sau.chân thành cáo lỗi.
Tam Phương tan tác hồn thu thảo Còn lại một Phương muốn..gả chồng Dấu xưa ngựa cũ nom hoài bão Tận cuối con đường có rạng đông...???? :lol:
Em mới có mồi ngon đây, Nhờ cụ nhants 82 kiếm thêm ít hàu điếu nướng mỡ hành, hàu giá bóp gỏi & nồi cháo nhum là uống rượu được rồi