Lâu giờ e đi theo mấy tiền bối của Nha Trang Audio học nghề kèn sáo , các bác giảng mãi mà e ko biết tạị sao kèn lại nghe phì phò và quyến rũ . Giờ e tình cờ xem hình này thì mới biết . Kaka :lol:
Cụ nhân82 đâu rồi? Tuần này ráng kiếm mồi bỏ lò than nhé, lâu ko gặp thấy nhớ....cá nướng roài :mrgreen:
Dạo này toàn được ăn cơm bụi giá cao nên mặt mày méo xệch. Ko dám ra đường. Nếu Cụ "quởn" thì chiều T6 làm tí nhẹ nhẹ cay cay cho nó ấm lòng nhỉ?
Em mới sắm bộ bàn ghế để ngoài sân phục vụ việc ăn nhậu Cuối tuần có A Vietnguyen ra chơi, khai trương nha các bác @ nhants82: CD của chú để lâu quá không lấy nên bị cướp roài
Trời :shock: Đại ca để ai cướp của Em vây? Cuối năm bận rộn chưa kịp lấy đã gặp giang hồ rồi sao? Đúng là năm hết tết đến giang hồ nhiều vô đối
He he!Trưa nay...nháp ở Bình dương...dợt lén trước!Coi bộ....hơi bị ÍU...2 tăng từ 11h đến 16h....mất bạn "ta chẳng còn ai"!Trưa Chủ nhật 12-01-2014 nghen anh em....tới đâu hay tới đó!Dìa quê là...sướng rồi! :lol: :lol: :lol: :lol:
TIN BUỒN Phụ thân của bác JETLEE đã từ trần vào sáng hôm nay - 11/1/2014. Dự kiến Lễ Di quan sẽ tiến hành vào ngày mai 12/1/2014. Anh em NTA xin chia buồn cùng bác JETLEE và Gia đình. Thành kính.
Nam ơi nghe tin ông cụ mất anh buồn quá , ở xa anh chỉ biết chắp tay bái vọng cụ, mong cụ thảnh thơi suối vàng an nghỉ . Anh xin chia buồn tới em cùng gia đinh nỗi đau buồn quá lớn này .
-Anh vừa biết tin , thành thật chia buồn cùng Nam (Jetlee) ,mong Em và gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát này Huyhoang