Gia đình Anh Sim bên Pháp về + Cặp đôi hoàn hảo tối nay ra Nha Trang Cuối tuần này ăn chơi nhảy múa các cụ nhé
Tội cho Béo đại hiệp, vừa dính sờ-can-đồ giờ lại bị ''treo giò'' vì cơu huyết ớp ...ai là đối thủ ta :lol:
Tối T6 tuần tới 7/3 đến tối CN 9/3 em bác NhanDanTe có mặt tại NT, cụ nào rảnh ae gặp mặt giao lưu làm vài chai nhớ ae NT quá
Bẩm, Viên ngoại chứ yên tâm, trước giờ em uống cũng chưa thấy đối thủ nào cùng thiền cho tới cuối trận... Vì nửa đường em ''rớt'' lúc nào ... em cũng hổng biết :lol:
Đầu tuần giao lưu với bác Phuonghoang xong chắc phải đi Chi nhánh mấy ngày. Chưa biết lúc về có còn sức giao lưu với các cụ không :roll:
Báo cáo Anh Phương, trưa hôm qua ở nhà bác Giang về em thêm một tấm gạch kê CDP. Kết quả là CS Tuấn Ngọc già thêm mấy tuổi, hát nghe chững chạc hơn nhiều
Chiều nay em ngồi với bác PhuongHoangKT tại Nhà hàng 61 Trịnh Phong. Cụ nào rảnh (khoảng 6h) ghé giao lưu nhé
Cảm ơn bác Phongpk, bác Hưng đã tiếp đón a e một buổi tối mê say, đầy thú vị... . Hẹn gặp lại các bác một ngày gần nhất. Thanks all.
Nha Trang đi dễ khó về Các bác đón tiếp nồng hậu quá làm hai thèng em chạy bở hơi tai, may còn kịp kiếm cái vé vớt về với gấu. Có dịp tụi em nhất định quay lại cùng các bác nhậu nốt hai chú cá nướng ngon thật là ngon. Các bác ở lại chăm sóc hậu phương giúp hai thèng em nhé. Thân kính,
Vâng... Nha Trang đi dẽ khó về Khi đi sung sức khi về hom hem Cũng vì cưỡi sóng cùng em Mà anh nên nối tèm hem thân gầy thôi thì...xin gửi lại đây Thương hoa nhớ nguyệt đến ngày lại lên... :lol:
Dạ vâng, trăm sự cậy nhờ các bác hậu phương chăm sóc giùm ah. Tụi e cũng đang thu xếp dịp hè này quay lại quấy quả các bác lần nữa.
Nha Trang đẹp lúc về đêm Jet Lee đại hiệp bên thềm thưởng hoa Nha Trang cát trắng xa xa Có Phong bang chủ la đà cạn ly :mrgreen:
Nha trang lộng lẫy ban ngày Có Hòn Ngọc Việt đong đầy mộng mơ Hà Thành lão hiệp ngâm thơ Tay nâng bầu rượu tay sờ...con tim Tri nhân đâu dễ mà tìm Mộng ngày tái ngộ đắm chìm men say...