Dàn máy đẹp và ấn tượng quá Wa... vui hè hổng biết phong độ của bác dạo nì có hết được một két 0% alcohol như xưa không ta :lol:
Bia chay là chuyện nhỏ, giờ đang luyện cả thuốc lá chay. Lệnh hồ Xung đụng còn phải lăn quay nữa là... Tuy giờ mọi thứ đều chay, nhưng mà vẫn ngủ mặn.
Quả lày trừu tượng quá chả hiểu là gì, các cụ bình giùm em Tài ai đẽo đá dựng như trồng Cởi áo phơi mình giữa chốn đông Tựa dừa nghiêng dáng xanh say miết Bởi quá phong trần...mới ở không
Em ơi ở trước tháp bà Poraga cũng có một bức tượng này đấy , theo anh được biết lơ mơ là bà được thờ ở trong tháp còn đồ dùng giải trí của bà thì để ở đó khi bà cần bà lấy dùng cho tiện , cái này có tên gọi là Panga [gọi tạm như thế vì không nhớ rõ] .
Em hẹn đến thăm Anh đêm 30, mà đợi mãi đến 30/04 bốn mươi năm sau vẫn chưa thấy bóng em :roll: Nhìn sao hao hao Chế Linh quá ta ! :shock: FA2010 và Alim Bảo ở quán càfê sân nhà.
Anh Phúc ơi, em Long Sahara đây. Lâu quá không gặp anh, anh vẫn khỏe chứ ah? Anh có kế hoạch ra Hà Nội không ah?
Chào Long, Ừ lâu quá, mình vẫn khoẻ luôn. Kỳ này đi có hai tuần nên không đi Hà Nội được. Mai ra Sài Gòn, 08/04 Phâha1p. Hẹn dịp sau vậy. Phúc
Nghe giang hồ đồn ...từ ngày bác xây được cái '' Honey room "...thì không còn cơ hội và sưc khoẻ giao lưu với anh em nữa...vì vợ kèm hết sức... :lol:
Hôm qua được tặng mấy tấm lót CDP, sản phẩm DIY của Anh T. Hiệu quả tức thời, trung trầm tăng rõ rệt nhưng tổng thể vẫn hài hoà, tách bạch... sướng...
Cdp vẫn đang nằm trên lộ trình bác, giờ thì tam nghe cối với chày. Mấy tháng nay chuẩn bị cho cái Cd pờ..zồ của em ra lò nên không được rổi nhiều. Thèm tí lá mơ chấm mắm tôm của cụ Je..lì quá.
Cảm ơn cụ Chánh giữ giùm em ...gớm từ ngày ra trại tới giờ nhân phẩm vẫn chưa phục hồi hết nên...cứa phải cất đao kiếm đi để canh xơi cái món này :lol: