Thì anh em vẫn cứa ...mần đi mần lại cái mình muốn mần...và khẳng định cái mình mần và cần mần...kkk :lol:
Hơ...hân hạnh đón chào bác đến với NTA... Có dịp thì bác ghé Cafe ''Let it Be'' vào thứ 7, CN hàng tuần giao lưu và chia sẻ với anh em
Em cũng gần Nha Trang 450 km mà chớ hề thấy bác Jetlee mời "Nét ít bì" bao giờ!Buồn muốn...khóc :lol: !
Sư huynh cứ nói xấu cho người ác...''gặp nhau lần nào cũng vội...'' bia chưa có thời gian uống thì cafe ...làm sao
Cặp loa hình như của googoo (đóng ở chỗ bác Thanh VNS) còn amply đèn là của em mua từ hồi mới gia nhập VNAV Kiếm thêm cái CDP hoặc nghe nhạc bằng Note II cũng được rồi :lol:
Tuần rồi có dịp ghé nhà Phongpk nghe nhạc, thật ngạc nhiên khi dàn máy không có gì khác so với trước đây nhưng phần nhạc thì tuyệt! Quả nhiên, không ngoài quan điểm của mình về set up 1 dàn máy là sự phối ghép thiết bị chiếm 30%, hiệu chỉnh vị trí loa và sử lí phòng chiếm 50%, giá trị thiết bị chiếm 20%. Nếu bạn chơi audio đã lâu thì thì cũng không lạ gì chuyện 1 dàn máy có giá 200-300t mà sau khi nghe 15-20 phút thì không muốn nghe thêm. Nếu như phải bỏ tiền ra mua vé để được nghe nhạc thì Phongpk là một trong các lựa chọn của tôi. Nếu phải đi ăn trộn thì là nhà cuối cùng tôi muốn ghé đến. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!
Bác chủ chơi gấu quá mà nghe không tốt sao được! Dây loa thì bằng tiền cái CDP :lol: Dây tín hiệu thì bằng tiền cái CDP và Amply cộng lại :lol: