Dàn máy nó hay nhờ những kinh nghiệm em được thừa hưởng từ những người đi trước và áp dụng trong quá trình setup làm sao thấy được bác Giang Nó chỉ thể hiện ở kết quả thôi Hiện tại phòng của em còn một số lỗi chưa khắc phục được nên nghe cũng chưa được "phê" lắm. Cuộc chơi còn dài, giờ mới bắt đầu thôi
Nghe quả này thót tim quá, theo em thì set up là vấn đề rất quan trọng , nó ảnh hưởng đến độ hay dở, nhạc tính của dàn máy ....nhưng mấy dàn tầm 300-500Tr...mà chỉ đạt hiệu suất 20%...vị chi có dàn máy tầm ấy thì phải có thêm..2,5 Tỉ ...mới nghe được..???? :lol: Căng quá phải tính chiển qua nhiều đường tiếng cho phẻ... :lol: Cứ theo đà này...NTA ối bác khóc ròng phải gặp em để đặt mua...búa...
Trong audio thì tính theo điểm trừ Bác, dàn 500t thì nghe tối đa vẫn chỉ là 500t ( nhưng cũng không biết dàn 500t set up tối đa nghe ra răng :evil: ?) chứ nghe thua dàn 100t là thường Bác!
Giá trị nào cũng chỉ mang tính tương đối thôi :!: với nhiều người chơi thì hiệu suất đạt 20% cũng thỏa mãn lắm rồi vì họ vẫn nghĩ rằng đang được thụ hưởng 100% giá trị
Em đồng ý quan điểm của bác Giang, phòng nghe > trình độ setup > thiết bị => quyết định chất âm nhưng ở đây bác có nhầm chăng với bộ dàn tầm 20-30k setup lại hay hơn bộ 200-300k thật đáng khâm phục, có lẻ trình độ setup chủ nhân quá tệ chăng. Với em sau một ngày làm viêc tối về cơm nước xong vào phòng đóng cửa bật máy ngồi vào ghế không còn muốn đứng lên nửa... ráng ngồi hơn 15 phút ...kaka. Hôm nào bác rổi nhờ bác thẩm âm hộ em.
Đâu được như bác làm phòng có người phục vụ, tư vấn tận nơi, em thì tự làm nên mới vất vã bộ giàn chỉ có 10k nhưng muốn hay bằng bộ 300k nên mới nhờ bác Giang thẩm âm.
cụ jét tờ ly lần này chuyển nghề qua nghàng biên tập viên đi...he he,cái vụ phòng nghe và kê kích loa em cũng đồng ý là có hiệu quả ra phết.Dưng mờ theo em..bộ 20K mà bằng 200,300K nhờ phụ kiện,phòng ốc..v.v thì có lẽ phải kiểm tra lại tý nhỉ.
Bộ nhà em chưa dựng lên nhưng nếu dựng mà chưa có chỗ đàng hoàng cho nó hót thì khoonghay là chắc rồi :lol:
Cái này là em phán theo trãi nghiệm thực tế của em chứ kg bừa đâu! Ngày đầu tiên 1 mình lắp ráp xong dàn máy 3 đường tiếng bở hơi tai, tắm rửa sạch sẽ ngồi thẩm âm. Ôi thôi... âm thanh vang dội bốn phương, tứ hướng, tiếng kèn thì xoáy vào tai, ngồi phòng máy lạnh mà mồ hôi trán cứ Tuôn ào ào.... Đừng nói vài 3 k, em thà xuống nghe nhạc đài ở phòng ngủ còn hơn. Vào thời điểm này thì giá trị nghe nhạc của dàn máy tiến thẳng về âm cực các Bác à... Vào mạng Vnav hóng hót nhưng thấy tù mù quá, chuyển qua tài liệu chuyên môn của nước ngoài nghiên cứu trong thời gian dài xử lí từng điểm từng điểm 1. 1 năm sau... Âm thanh đã ổn định, âm hình rộng rãi... Nhưng tử huyệt vẫn còn...cộng hưởng phòng tại đúng tần số 125hz. Khi nghe ghi ta đến đoạn này thì nó chuyển thÀnh contrabass, còn contrabass thì nó chuyển thành trống định âm các Bác à. Như vầy thì làm sao mà nghe nhạc được các Bác, lúc này thì em lại nhớ cặp loa còi năm xưa... Theo các Bác thì giá trị nghe nhạc của dàn máy em là bao nhiêu? Theo em thì lúc này vẫn chưa qua loa đài nhà em, vì cái loa đài này chưa bao giờ làm em lẫn lộn giữa các loại nhạc cụ ạ! Năm thứ 2 Tiếp tục lăn lộn trên mạng để tiếp tục xử lí thằng 125 hz. Đây có lẽ là phần khó nhất mà em phải vượt qua. Sau này 1 người bạn ở Tp HC m cũng áp dụng thành công xử lí cộng hưởng trầm theo phương pháp này. Năm thứ 3 Sự tinh chỉnh cuối cùng đều nằm trên digital crossover. Tôi cũng chưa tùng dùng crossover analoge nhưng thiết nghĩ nếu kg có digital crossover thì em khó lòng vượt qua bài thi cuối cùng này. Viên gạch cuối cùng. Sub yamaha yst 1000. Ban đầu cũng bán tín bán nghi việc dùng sub cho dàn Hifi. Đúng vậy , sub kg hề ăn vào dàn máy. SAu 3 tháng thì sub cũng đã ăn vào dàn hifi. Sẽ có 1 tần số cắt mà tại đó phần sub sẽ cùng pha với dãi trên. Nếu kg tìm ra điểm này thì hầu như lúc nào sub cũng đi 1 nẽo với dãi trên. Nếu 1 lần nghe qua dàn fullrange đã setup đúng (không cần phải có chất âm Hiend ). Bạn sẽ không bao giờ rời bỏ "nó" được.
Iem liên tục bấm..Like.. cho bác ...> Đã gọi là nhiều đường tiếng ( thường là Altec ) mà không có Sub thì chỉ có ...vứt... :lol: Gớm có sub vô mấy giải tần từ 16-20hz ...xem nó phê dễ sợ ...
Nghe nói Cai Tôn có cái phòng nghe mới pơ-phệch lắm mà chứa có dịp ghé...thấy bảo giải cao và siêu cao thiếu long lanh giờ không cần tới super trep...vì đã có thằng cửa nhôm nó mới mở xưởng cạnh bên nhà ... :lol:
Cái 7 kva đó giờ kiếm không ra nữa rồi, có thì em cũng ráng Mua tạm 2 cái, chơi 2 kênh chắc cũng được coi là nguồn gấu nhỉ
Dạo này Anh ấy hơi gàn, toàn mua mấy ....zì zì, đâu đâu ... báo hại em khiêng muốn gãy lưng :evil: Đã vậy lại còn khen ổn áp hay chứ không nghe khen máy móc nữa :mrgreen:
Tháng truớc gặp cái ổn áp sutudo to vật, giá lại rẻ bèo nên em mua đại, ai ngờ cái "ổn áp nó hay quá trời" :shock: Tuần rồi gặp cái nữa ở Nha Trang, em lấy luôn, để đó bữa nào ráp 1 cặp oánh 2 kênh cho nó đã luôn Nghỉ cũng gàn thật! nhưng mà cái ổn áp đó nó hay lắm lắm Anh à
Thế mới bảo bác nà rân ngoại đạo thì...hiểu gì về ngành y mà đi sửa điện.... :lol: ..huyền bí là cái chỗ đó..