'' Em đang ước một thảo nguyên đầy thịt chó Một nông trường bát ngát lá mơ xanh...'' Ở nơi ấy ta rung đùi vắt vẻo Thú thanh tao được mặc sưc tung hoành...
Các bác cho em hỏi ở Nha Trang ngoài bác Hùng,Đăng,Sơn còn. shop audio nào không? Em đang ở Nha Trang?
Có mấy bác điện hỏi em tại sao lại xài ổn áp to thế, sao không dùng biến áp cách ly, lọc điện, xài ổn áp 10kva có "hay" hơn ổn áp 5kva không vv..&..vv....! Mấy kinh ngiệm này trên diễn đàn, trong topic bán hàng của bác Lão Yesir nói nhiều rồi, các bác cứ tham khảo và theo điều kiện thực tế ở khu dân cư, dàn máy nhà mình mà đầu tư chứ em không dám phán "to" hay hơn hay "nhỏ" dở thua Quan trọng là các bác đánh thật khách quan, không bị ảnh hưởng từ giá trị thương mại của thiết bị vì giữa lý thuyết và thực tế nó khác nhau nhiều lắm :!: Em mới đổi cái ổn áp 10kva thay cho cái 8 kva, nghe mà hay hơn, sắp tới mà thay cái 15kav chắc hay hơn nữa
Có cụ lào buồn buồn muốn đổi gió...nghe nhạc kiểu nhà lông như em...thì niên nạc với iem... ( Bờ -nu-ray nuôn nhá )
Bác ngon gấp trăm lần em...nhà có mỗi cái tivi CRT 21IN...với cái headphone...xem phê phê rung đùi làm bể mấy cái ly...vợ nó bẩu...hâm bỏ mịa
Đến bữa nay mấy thứ dây nhợ, chân chén em bổ sung vô dàn máy "đã ăn với nhau" nên nghe hay quá Cuối tuần googoo đem CDP qua đấu thử đê
Cách đánh giá dàn hifi của tôi. Giao lưu chia sẻ dàn hifi của mình với anh em cùng sở thích là thú vui đồng thời cũng là thể hiện cách chơi, quan điểm chơi audio của mỗi người. Đã là dân chơi audio thì cũng không thể phán dàn máy này hay lắm, dàn máy kia dở quá mà không đưa ra chí ít được một vài lí do nào! 1/Vòng gởi xe Ù rền nặng ( thường do cộng hưởng phòng tần số 40-200Hz), chỉ nghe bằng tai thì cũng đủ biết, nếu đo bằng máy thì thì chí ít cũng là +5 Db trở lên. Xì xoẹt ở dãi cao ( thường do máy móc quá niên hạng sử dụng hoặc phối ghép chưa hợp, kết hợp với phòng nghe chưa xử lí bề mặt nhẵn.) Không cần biết dàn máy có giá bao nhiêu, bị 1 trong 2 lỗi trên thì theo tôi không cần đánh giá tiếp... 2/Độ cân bằng toàn dải (tone balance) Khi đạt được độ cân bằng toàn dải thì âm thanh sẽ nhẹ nhàng, khi nghe bằng tai thì không thấy trội ở dải nào, âm thanh của nhạc cụ đúng và tự nhiên, giọng hát chân thực tình cảm... 3/Dải trầm Dải trầm chí ít cũng phải đủ đến 50Hz mới suy giảm, khi nghe piano âm lượng trung bình hay nhỏ thì phải nghe được tiếng gầm gừ nhẹ. nghe doublebass của giao hưởng thì sau khi nghe tiếng "bụp" thì tiếp sau đó là phần cảm nhận rung nhẹ của người. tiếng trầm càng nhanh càng gọn, nhanh thì phẩm chất dàn máy càng cao. 4/Các tiêu chí khác Nếu đạt được 1&2 thì dàn máy đã đạt, tuỳ mức độ đạt sẽ ở tầm cao hay thấp hơn, nếu đạt thêm tiêu chí 3 thì đã có thể bắt đầu đến ngưỡng( hiend) rồi. Các tiêu chí như độ chi tiết, độ mở dải cao, âm hình, độ động sẽ tôn tạo thêm nét đẹp của dàn hifi nhưng với tôi nó không có nhiều ý nghĩa nếu kg đạt được chí it 2 tiêu chí đầu. Sau khi đọc bài này chắc nhiều cao thủ sẽ ném đá đây. Nhưng không sao! Chơi cho vui mà, câu nệ chi!
+ Bác cứ chuẩn bị mũ bảo hiểm chính hãng là vừa rồi đấy Bác làm em nhớ thời gian hay qua lại nhà chị K. chơi Memory + Audio Note ... câu thường nghe là: dàn của bà nghe sao sao, coi lại thử bị sai chổ nào đó ... kiểu như: một là nó cháy buzi, hai là bị đứt dây ... gì bên trong !? Bà chị nghe phán "chao" quá, nhưng dần rồi cũng quen, chả quan tâm nữa + Quan điểm của bác rõ ràng nhưng có mấy chỗ em chưa thông, để cuối tuần ra cafe chém cho nó sướng :twisted:
He he...iem tai trâu nên hổng dám lạm bàn về thanh nhạc cũng như các dải các tần vì...chả hiểu cái ất cái giáp gì...nhưng cứ ..like...mạnh cho bác vì ý chí và tinh thần ''tử vì đạo'' của Al - qaeda... :lol:
[/quote] He he...iem tai trâu nên hổng dám lạm bàn về thanh nhạc cũng như các dải các tần vì...chả hiểu cái ất cái giáp gì...nhưng cứ ..like...mạnh cho bác vì ý chí và tinh thần ''tử vì đạo'' của Al - qaeda... :lol:[/quote] Gớm! Tôi thấy Bác mới là Al Qaeda chính hiệu đó. Ráp dàn máy cho nó vừa đủ kêu rồi thì ai muốn nói gì nói cứ "Tay gắp cày, tai nghe nhạc, đầu gật gù"
Hehe...sướng cũng là nhờ chỗ đó...mà thú cũng nhờ đó...Dưng mờ iem hông có cực đoan...vì có biết gì đâu mà đoan với chả cực :lol: Lói da thì sợ bác cười cho...iem thì toàn nghe nhạc theo kiểu...đồng bảo thiểu số...nghĩa là chả cứ rượu ngô hay rượu sắn, chả kể bia hơi hay bia tươi...cứ mà có bạn hữu, uống vô thấy thơm, thấy ngon, thấy phê...mà không có bị khó chịu hay đau đầu là iem mần tuốt...vì mình cảm thấy có niềm vui và sự mãn nguyện.. Chả thế mà có chuyện, bữa nọ dọn ra mâm ...cờ-hó...cho các bợm xơi, thằng con iem ló mở cái giề mà nghe một cái...''ĐÙNG''...làm em giật mình rơi cả đũa ...Các bợm bẩu ...''nghe 1812 là nó phải thế''...chạy lên mới thấy ổng coi Pearl Harbor.... :lol:
Gớm! Tôi thấy Bác mới là Al Qaeda chính hiệu đó. Ráp dàn máy cho nó vừa đủ kêu rồi thì ai muốn nói gì nói cứ "Tay gắp cày, tai nghe nhạc, đầu gật gù"[/quote] Em định mai thử dây loa của bác Đạt. Bác qua nghe xem sao