NIKON D2Xs mà bác Nam cũng sưu tầm được hàng mới tinh, chúc mừng bác đã sở hữu dòng máy đỉnh một thời của Nikon.
Đâu có bác...hehe...từ đồ đồng nát lên phát nhôm nhựa cho nó thay đổi không khí ấy mà...từ đời 2013 nâng lên ...2006.. :lol:
Phòng bác Tôn đẹp. Máy móc, loa đài đẹp như triển lãm. :roll: Cd yamaha 10.000 nghe nhạc cụ hay. Trải thảm không mất treble đâu bác, nó làm ổn định sân khấu, super treble lộ ra và long lanh lên đó Bác. Dải trầm thì em nghiên về bác Phong hơn
Nghe bài "take five" của Dave Brucker quartet trong dĩa Tannoy ở nhà bác Phong về. Nghe ngay lại ở nhà mình. Giật mình, tiếng piano thua nhiều quá. Mình chắc chắn vì nhà mình ở Q.9 có 1 cái piano thùng, mình hay gõ để nhớ và setup máy. Tiếng gằn của piano qua loa Ya.2000 và âm li bán dẫn thì ... đèn khó lòng theo kịp, nếu muốn bằng thì cũng nhiều tiền. Ối,.... sang năm chắc phải xây phòng khác để setup Yamaha 2000 chơi bán dẫn. ( chứ em cũng không thể quên kèn được)
Jbl thì kg phải gu của mình trừ 375, Tannoy thì mình rất thích nhưng cách nghe cũng khác nên không lên tiếng. Như cặp của bác Quí đúng là setup cũng chưa phải tốt lắm nhưng cái cách cặp West chơi nhạc thì hạp với mình, nghe như thì thầm ru ngủ vậy nhưng các bác ở Nt thì "ném" hơi quá ... khi muốn thư giãn nhẹ nhàng thì mình ghé Quí, khi muốn nghe như Live thì tại nhà có rồi :wink:
Hôm nào rỗi rải cho em qua nhà bác tí. Bộ củ loa em có đủ rồi nhưng vẫn chưa có thời gian triển khai dự án
Em có bỏ đâu vẫn ôm chặt khư khư ...nhưng tâm hồn riềng sả mong họp với các cụ thì...lại chả thấy ai...đánh trống khua chiêng mãi mỏi hết cả thay mà các cụ cứ vật vờ như phê ma túy...đá... SHOCK phát đê
Trước giờ phải liên minh với Y, làm bạn với Sub để chiến ông T, ông J, ông K, với lại ông thập cẩm. Nay mới mới có đồng đội.welcome bác! Ngày thường bác gọi cho em, cụ Chánh có số, t7 thì bác ra hội quán Hi ẻn Hồng Bàng.
Các cụ nghe thử CD Peter Cincotti .... để test xem bass gọn, sâu, cung bậc rõ ràng hay chưa ... Nghe hết đĩa, ra khỏi phòng mà không ù tai, nhức đầu ...., tinh thần sảng khoái nghĩa là phòng đã tương đối ổn rồi
kkk...em khoái nhất câu...''Nghe hết đĩa, ra khỏi khòng ....tinh thần sảng khoái...'' Mặc dù mồ hôi chưa ráo ...nhưng như vậy người ta gọi là đạt Đỉnh rồi cụ ạ... :lol:
Theo cách của cụ Lee thì mỗi khi cần thư giản thì em ra Hoa đà cho nhanh, đỡ mất công setup dàn máy :lol:
Thi thoảng về NT ngày cuối tuần em vẫn ra 8 với các bác ở Let it be. Để lần tới về em qua bác nghe nghóng tí nhé (
Thứ bảy này nhé bác. Em hên quá setup Lp trong thời gian ngắn mà đã vừa tai. Nên chỉ mua đĩa về nghe thôi ! Bác nào có chương trình CD và Lp phát hành cùng lúc cho em mượn tý.