Anh em đã bỏ công sức mang Cd đến trải nghiệm mà kg viết vài dòng review thì phí công các bác ấy quá. Em sẽ cố gắng diễn đạt Acc 65 chính xác nhất ở nhiều góc nhìn khác nhau. Samsung: có màu săc màn hình rực rỡ, độ tương phản cao Apple: màn hình rõ chuẩn, chân thật hơn Nếu bác thích màn hình Apple thì bác nên chọn Acc 65 ngược lại bác thì bác kg nên theo đuổi Acc. Nếu bác thích nghe theo kiểu bóc tách, nẩy, sắc tiếng thì đừng chọn Acc Nhưng Acc cũng đủ đẳng cấp để tạo ra âm thanh rõ ràng theo cách riêng. Cá nhân em thì em nghe theo kiểu nhạc tổng thể , âm thanh hòa quện cốt yếu cảm nhận được tinh thần bản nhạc. Nhỡ có ai hỏi em nghe nghe bản nhạc đó đến đoạn đó có nghe ra tiếng đó kg? thì em chụi vì em kg quan tâm. Trước khi mua Acc thì có nhiều bác khuyên em nên nếu nghe Acc thì hơi thiếu chi tiết. Em thì có cảm nhận hơi lạ về điều này. Acc cực kì chi tiết. âm thanh của Acc phát ra em cảm nhận được nhiều dữ liệu trong âm thanh hơn tuy nó không có gì nổi trội. Em cũng có thời gian làm đồ họa, thông thường bức ảnh người ta hay tăng độ tương phản để làm cho bức ảnh cảm giác tươi sáng, long lanh hơn nhưng kì thực nó ít dữ liệu hơn bức ảnh gốc. cái này thể hiện qua giọng ca sĩ tuy ngọt ngào nhưng nghe kĩ thì không bị vo tròn cắt gọt, cho ta nhiều cảm xúc trong từng hơi thở ca sĩ. Điều làm em nhạc nhiên nhất là dải trầm. Trước đây em cũng có nghe qua vài Cd trên dàn máy chủ yếu là so sánh chất âm và cách thể hiện âm nhạc của các thương hiệu. May mắn trong cuộc kiểm tra vừa qua em chọn bài Toccata Bach organ để thể hiện trầm sâu. Không thể nào diễn tả hết nổi phấn kích của em khi nghe bản nhạc này qua Acc 65, em kg nghỉ là nó vượt xa đến như vậy. Sâu, lực vững vàng như 1 quái vật chui ra từ cơn địa chấn cấp độ 8 vậy các bác. Tuy nhiên nếu các Bác nào chơi bookshelf, trầm nhỏ thì kg cần quan tâm vì có bác đã thử Acc 65 trên loa nhỏ thì trầm còn kém hơn Cd của bác ấy. Hôm test thì chỉ có Wadia 830 thì còn theo nổi nhưng cũng còn kém xa về âm lượng và độ vững vàng từng cung bậc của cây Đại phong cầm, còn các Cd khác thì kg thể hiện được. Trong thời gian tới nếu có dịp em sẽ test Acc 65 với các Cd đẳng cấp hơn để tìm hiểu kĩ hơn về hạn chế của CD này và tim ra bức tranh đa chiều rõ hơn về 1 thương hiệu quá nổi tiếng nhưng cũng tạo ra nhiều sóng gió tranh luận trong giới audio trong và ngoài nước này. Cảm ơn các bác đã tham gia giao lưu. Thân,
Chút đi cafe bác G đem cái CD Toccata cho em mượn nhé, em thử nghe ở nhà xem trầm nó xuống cỡ nào :!: kinh nghiệm tại nhà là khi trần phòng nghe nó "rè" là trầm có lực tốt và xuống thấp rồi
Sáng nay em lại có việc đột xuất nên không sang A Đạt chứng kiến Acc 65 vs Wadia thi đấu vòng chung kết. Bác Giang tt lại với nhé
sau khi kiểm tra xong bác Đạt nói với em như vầy:" Đồ Bác thì Bác cứ giữ mà nghe, đồ tôi thì tôi cứ nghe" em cũng vui vẻ ra về . Hết. Riêng em thì đã tính đến hành trình cuối của Acc 65 có khả năng dừng ở nhà Bác H. Với cặp Tannoy so với Wadia đời cao hơn. Vì sao? Tannoy không tốt ở dải cao kèm theo Acc dải supper treble chỉ vừa đủ thì khó hỗ trợ được Tannoy, Tannoy trầm không tốt thì Acc hỗ trợ được vậy thì vẫn được này mất kia. Tuy nhiên thực tế thì Tannoy + Acc lại là công thức. Có lẽ Tannoy + Wadia là giải pháp trung tính? Chờ xem. Nếu có bước nữa thì em dùng Mác lê.
Cuối tuần thử xem bác, em đang hứng thú với xu hướng tiết kiệm tiền đầu tư, phát huy hiệu quả bằng phối ghép, sắp đặt nên cũng nghe nhiều nhiều để biết thêm
Sáng nay em vừa ghé nhà ông anh thấy có một thùng Lp và CD Trở về mái nhà xưa của ca sỹ Thiên Phượng - 1 trong những album hay nhất về phối âm và phối khí của VN do nhạc sĩ Duy Cường phối âm - các cụ VNAV đã bình thế. Bác nào có nhu cầu thì qua lấy về mà nghe nhé, cũng không cần gấp vì nhiều lắm :wink:
Híc...thấy các cụ ''tự sướng'' ác quá...tủi thân em chả có gì để phe...thôi thì loa đài chả có...phe đỡ cái phòng nghe sau vườn... Cụ lào dảnh...qua chơi mần tí cao gạo, em kêu em út ló tấu cho nghe chả cần phải book vé...hehe... :lol:
Sướng nên và lóng nên nà hạ chiếu thôi...xem CN này gom gom các cụ lại đánh chén bữa ...chứ để lâu lên mốc gió thổi trở mùa làm rơi rụng hết cả :lol: