Cuối năm nhận được quà. Cảm ơn cụ Thiet Fe Đúng là mợ về với cậu! thể loại này thì Technics thể hiện tuyệt vời
Chúc Mừng Năm Mới Chúc các sếp ào ào Chúc Tài Lộc dồi dào Chúc Sức Khoẻ triền miên Chúc y nguyên Hạnh Phúc Chúc Sung Túc quanh năm Thu nhập phi phăm phăm Với chỉ vài phần trăm Sắm nguyên con Ố đì .. Khỏi cần phải lì xì Dàn Ô đì cũng dữ ! He! he! he! ... đúng năm con Dê
HIC... chưa hết mùi men nhưng nhớ các cụ quá...nhà vưỡn còn hai chai Ba lăng tăng,một hũ Sin vạt, cân rưỡi Makuro với một chuồng bồ câu em thỉnh các cụ cuối tuần ghé lại Trần gia trang của cụ Hương Đạt . Thay mặt ban tổ chức và nhà tài trợ em trân trọng kính mời ạ
Oh, hên quá! Cảm ơn bác nhé! Bác chịu khó chạy qua bác Dũngaudio Trương Định lấy dùm em 8 cái cost loại tốt nhất có thể xài được cho dây 4.0 - 6.0 nhé
Audiophile: chơi, yêu và nghiện Bắt đầu từ dự án sx Cd đầu tiên tại Việt nam, tôi chập chững bước vào con đường audio bằng đôi loa Yamaya cùng các thiết bị rẻ tiền khác, thời đó ngày ngày được nghe nhạc, xem Mỹ Linh, Hồng nhung, Hà trần hát Live trong phòng thu thật thích, rãnh rỗi lại nói chuyện phiếm với Long Ẩn, bảo Chấn....Tình cờ được làm quen với bác Phong vào những ngày đầu khai trương cafe Hi-end và từ đó trở thành người bạn audio đầu tiên của tôi. Làm nhà nước rãnh rỗi ngày ngày nghiên nghiên cứu cứu cuối tuần lại dạo chợ Nhật tảo là thích nhất. Khi có điều kiện hơn lại sắm máy tốt hơn lại càng yêu audio. Chơi càng lâu kiến thức càng nhiều thì càng bị cuốn hút. Đến 1 lúc nào đó nhu cầu về thay đổi đồ cao dù biết biết rằng sự thay đổi về âm thanh là kg đáng kể thì đã ngấp nhé ngưỡng"nghiện", lúc này là lúc cần tỉnh táo nhất. Em luôn tranh thủ nghe Live và yêu thích nó nên cũng không bị ảo tưởng nhiều về âm thanh Hi-end. Từ lâu rồi em đã không còn mua và nghe dĩa test. Càng ngày em càng thích nghe dĩa than, không phải vì âm thanh dĩa than tốt mà nhạc nó hay, có lẽ do kĩ thuật thu và kĩ thuật viên thu thời đó hợp với gu em, em kg nghe nhạc dĩa than mới sau này. P/s Hôm đi Sg kg vào mạng VNAV nên kg biết bác Phong nhờ mua đồ. Sorry.
Dù phòng bác không bị ù rền dải trầm nhưng muốn nghe thanh thoát và dễ chịu thì cũng phải tiêu âm trầm. Đợt Tết em nghe thì thấy trầm hơi rền không dứt ngay.
Thôi cứ 1 dĩa lưỡi gỏi, 1 lẩu đuôi trâu, 1 bộ súng trâu hấp, tạm chấp nhận là nguyên con cũng được bác! Cứ vậy đi.