em có linh tính trước nên Sg rồi! Bay ra quảng ninh vào Phong nha lấy iphone chụp vài kiểu vẫn tốt hơn máy xịn mà chụp quanh quẫn chuồng nhà kkk... P/s: bồ câu đậu mái nhà thì chó ngao cũng chỉ biết nhìn thèm thôi. Các cụ cứ mơ đi...
Hôm qua đã nhận CD Hạ Huyền, bận nhậu quá nên vẫn chưa bóc tem. Sáng mai cafe rồi về em nghe thử nhé các cụ
Linh con hơn cả miếu... :lol: Em thì chả có điều kiện như cụ thường nay đây mai đó cưỡi mây về gió phò giúp chúng sinh loa đài, lại còn có cả iphone để chơi nữa.. mà cái thân em chả có trái mồng tơi để mà rớt...nên em tàng siêu tàm đồ nhựa đồ nhôm lôm côm từ bãi rác ...lượn ra ngoài người ta lại cười cho..chim chích đâu dám đá đít vói bồ câu...mong cụ đại xá cho
Câu miết mà chả kiếm được độ lào...lang thang thì vợ ló nại bẩu lên cơn dở hâm dở dại...tối toàn về ôm chai độc ẩm
Bác này lúc nào cũng quảng cáo mình là "dở hâm dở dại" mà không được chấp nhận. Thôi thì anh em làm bữa cháo chim cấp chứng nhận cho bác ấy đi, kẻo tội. :lol:
Tùy bác thoai...có ai tử hình mấy tay quăng lựu đạn mà...hông chết nguòi đâu... :lol: Em đâu có nhận mình ra sao ...tại vì vợ em nó bảo thế nên...em thấy cũng có lúc hơi đúng kkk..Hâm hâm vậy mà thấy nó sướng, chứ cứ thuòng thường lại dễ điên :lol:
Dạo nì toàn zị hông đại ca ui, cầm cái đĩa than tròng vô ngón tay trỏ xoay xoay thấy nó hay...nó đã gì đâu :lol:
Kích thước ngón trỏ tỷ lệ thuận với kích thước chân 3. Mà sao ngon trỏ của cụ nhỏ thế nhỉ lại xỏ vừa cả cái lổ đĩa than
Cụ lại bẻ em...em xài tàng mấy cái LP đồ cổ lỗ sĩ nên cái lỗ trong nó tới 35mm chứ không phải đồ 5ly như nhà cụ đâu ợ :lol:
Dây này dầm mưa dãi nắng lâu ngày, bị lão hoá rồi không xài được đâu. Bác kêu ve chai đến cân ký,gỡ được bao nhiêu tính tiền cafe được rồi
Audiophile & thiết bị Để cải thiện âm thanh em thấy các audiophile thường có nhiều cách như sau: Luôn nghỉ đến việc đổi hết loa này đến loa kia, túm lại loa hay thì âm thanh nó mới hay. Rồi lại có bác suốt ngày cứ hàn hàn chấm chấm nhất định tụ là quyết định tất cả... Em có đến nhà 1 bác sơ sơ thấy khoảng chục sợi dây nguồn, hơn chục loại dây tín hiệu mà hầu hết của Zét sơ rồi cắm rút bảo em nghe thấy hay kg. Em cũng rán căng tai phán đại vài câu rồi ù té.... Lại có bác đầu tư nguồn phát còn hơn cả tiền loa và tâm đắc với lựa chọn của mình... Vậy đâu là đúng các Bác? Em biết có 1 ông trên núi phía bắc Nha trang trả lời được câu này, nhưng đang bị tẩu Ngũ Môn... Thế nào là âm thanh hay?
Theo em. Âm thanh hay là cái âm thanh MÌNH nghe cảm thấy hay! (k nghe thằng kế bên nó chém nha) Em hết :lol:
HEHE...đá bóng thì dở như hạch mà cứa thích cứa lòng đá xoáy thế cái lão Bồ câu Điện giật kia... :lol: Nói về cái sự hay thì văn dốt võ dát như em cũng xin hóng hớt với cụ vài lời theo cái thiển ý của em. Thế hay có nghĩa là gì ạ...về xuất xứ một chút thì cái nôi âm nhạc nó thuộc về châu Âu, mà người tây người ta nói hay là good,great ...hay ơ rê ca...nghĩa như Việt Ngữ là mình được thỏa mãn cái nhu cầu mà mình cần hay khám phá ra đièu gì đó khiến cho con người ta bị kích thích và hưng phấn mà điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự đòi hỏi hay nhu cầu của từng cá thế...và tất nhiên nó phải trong cái phạm trù hay lĩnh vực mà mình có kiến thức hay kinh nghiệm về nó...Ông chả có kiến thức về cây cảnh thì nhìn cái cây 100tr hay 1tr nó ...giống nhau bởi vì nó chỉ là cái cây xanh, chặt đi thì làm củi, chả có kiến thức gì về chim...thì con 100tr hay 100 nghìn giống nhau bởi vì nướng muối ớt lên thì cũng một miếng,bóp phát chết cứng ngắc,mà chả có kiến thức gì về côn trùng học thì bướm nào cũng là bướm chỉ như hai cái lá và lớp lông bao phủ bên ngoài...VV..VV ...Không có kiến thức về âm nhạc thì ....dàn nhạc hay là dàn nhạc phát ra âm thanh hay ..Cốc..teng..cheng..xèng ..Bủm... Mà triết học cũng lói dồi vật chất thì nó quyết định ý thức nên không thể nói đồ mắc tiền là đồ dở,mà dở là do không biết sử dụng hay dùng không đúng mục đích mà thôi. Ông bà xưa nói phú quý mới sinh lễ nghĩa là cấm coá sai mà nhân bất học thì thành đại úy... Hế hế ...vòng vo một hồi quay lại cái hay của âm nhạc...Vẫn là quan điểm cá nhân thì dàn thiết bị âm thanh hay là dàn thiết bị cho ra thứ âm nhạc quyến rũ, lung linh, ảo diệu làm nổi bật và tô đẹp hơn nội dung bản nhạc, nó phù hợp với nhu cầu, điều kiện hoàn cảnh và tâm trạng của người đam mê âm nhạc ...mà mình có quyền sở hữu Còn hỏi như cụ Bồ Câu thế nào là âm thanh hay,...thì em bó tay và..TỊT...vì nghe tiếng chim hót, nghe tiếng suối reo, nghe tiếng trẻ em cười , nghe bình minh sóng vỗ...có ai biết là vì sao nó hay đâu...trừ phi bị điếc... Em lượn đây vì iem chả biết giề về các món ấy :lol:
Bác may mắn hôm nay ông trên núi mồ mã ổng có tâm nên mới khai sáng cho anh em loa đài, chứ hôm nay xuống núi dậm phải phân chó thì chít.... :lol:
Em chỉ nghe nói và biết đến BẢN NHẠC hay, giờ mới thêm cái khái niệm ÂM THANH hay. đúng là lạc hậu quá