VNAV NHA TRANG - GIAO LƯU 4 MÙA

Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by Phongpk, 17/5/09.

  1. giangnt131

    giangnt131 Advanced Member

    Joined:
    17/12/12
    Messages:
    261
    Likes Received:
    2
    Location:
    hcm & nhatrang
    Em chưa đủ trình độ nhìn vào các nốt nhạc mà thấy hay bác như ông trên núi phải nghe cái đã...bác.
     
  2. JETLEE

    JETLEE Advanced Member

    Joined:
    25/7/10
    Messages:
    1.201
    Likes Received:
    18
    Location:
    PONAGA
    .................................
     
  3. giangnt131

    giangnt131 Advanced Member

    Joined:
    17/12/12
    Messages:
    261
    Likes Received:
    2
    Location:
    hcm & nhatrang
    Ô kg bác, chắc văn em kg hay nên diễn sai ý em, em nghĩ em viết vui mà, nếu vô tình làm Jetlee hay bác nhập môn kg vui thì xá nhé. Thật tình kg vó ý miệt thị gì đâu. :shock:
     
  4. JETLEE

    JETLEE Advanced Member

    Joined:
    25/7/10
    Messages:
    1.201
    Likes Received:
    18
    Location:
    PONAGA
    Vậy là anh em hiểu nhầm thôi...vì em là em cứ ném lự đạn nổ cho nó vui nhà...chứ thực ra chả có biết giề hết trọi :)
     
  5. giangnt131

    giangnt131 Advanced Member

    Joined:
    17/12/12
    Messages:
    261
    Likes Received:
    2
    Location:
    hcm & nhatrang
    Ý em là vầy:Em chưa đủ trình độ nhìn vào các nốt nhạc mà thấy hay( bác )như ông trên núi ( ý nói Jetlee , chỉ là ghẹo Jetlee thôi)phải nghe cái đã...bác.
     
  6. nhapmon

    nhapmon Advanced Member

    Joined:
    24/7/07
    Messages:
    1.280
    Likes Received:
    4
    Location:
    Phường 7 TP. Vũng Tàu
    dạ, ý em cũng là nghe 1 bản nhạc hay chứ không phải là nhìn vào bản nhạc bác ạ. Bản nhạc hay ở giai điệu, ca từ ... bác ạ. Em vẫn nghe hàng ngày những bản nhạc em thích dù em giống lão Jet toàn chơi đồ cỏ. :D

    Ps: Em có cái đồng hồ nó điểm bíng boong âm thanh hay cực cụ Jet ạ :lol:
     
  7. JETLEE

    JETLEE Advanced Member

    Joined:
    25/7/10
    Messages:
    1.201
    Likes Received:
    18
    Location:
    PONAGA
    Cụ đừng kính thích thanh niên cứng nhá...Akay ròi đới, coi chừng em zọt vô VT dọn sạch gia sản bây chừ :D
     
  8. nhapmon

    nhapmon Advanced Member

    Joined:
    24/7/07
    Messages:
    1.280
    Likes Received:
    4
    Location:
    Phường 7 TP. Vũng Tàu
    Cụ vào các theo vài con Bò Hòm thì vác hết gia tài em cũng chịu :D
     
  9. giangnt131

    giangnt131 Advanced Member

    Joined:
    17/12/12
    Messages:
    261
    Likes Received:
    2
    Location:
    hcm & nhatrang
    Âm nhạc
    Đã là dân chới audio thì ít nhiều đều xuất phát từ tình yêu âm nhạc. Do phần nhạc thì không thể can dự nhiều, ngoài việc lựa chọn thể loại yêu thích, ca sĩ, phối khí, hãng sx.... thì cái mà audiophile có thể can thiệp thô bạo vào đó là âm thanh tái tạo qua bộ dàn. Phần nhạc và phần thanh đều có vai trò của nó và không thể tách rời như lòng và mu bàn tay. Nghe nhạc cũng không nhất thiết phải hiểu về nhạc lí hay bản nhạc, đương nhiên phần hiểu biết sẽ làm tăng cảm nhận đối với bản nhạc. Lúc nhỏ khi học bài mình luôn nghe nhạc cổ điển bằng máy cát-sét tuy chẳng hiểu gì nhưng tự bản thân cũng cảm được và yêu thích. Đầu tư 1 dàn máy đắc tiền thì sẽ có cơ hội cho âm thanh tốt hơn, nhưng không phải luôn luôn như vậy. Một dàn máy đắc tiền nghe dở hơn dàn máy rẻ tiền hơn 2,3 lần là bình thường, cái này cho đến giờ vẫn còn có ngộ nhận lớn. Chơi món này nó cũng như bất cứ môn nghệ thuật nào vậy, để hoàn thiện nó cần cả về phần nghệ của mỗi cá nhân và phần thuật được rèn luyện qua thời gian và công sức. Nếu không có nhiều thời gian và tiền bạc chỉ cần có kiến thức mua đồ và tí nhạc cảm tầm < 50t là có âm thanh Hi-end nghe rồi, không phải máy hiend đâu nhé...
     
  10. Phongpk

    Phongpk Advanced Member

    Joined:
    23/10/08
    Messages:
    1.995
    Likes Received:
    80
    Location:
    Nha Trang
    Lựu đạn quăng tùm lum mà chả rớt được con bồ câu nào :D
     
  11. JETLEE

    JETLEE Advanced Member

    Joined:
    25/7/10
    Messages:
    1.201
    Likes Received:
    18
    Location:
    PONAGA
    Hôm lay thấy đẹp giời rủ rê các cụ tản mạn cuối tuần tí ...về cái sự SƯỚNG :)
    Thế như thế nào là sướng các cụ nhể... em cũng chịu...lại nói chiện ngày xưa khi iem còn bé bạn của ông già em ở xóm tới nhà chơi hay cầm tay em rồi phán ...''số thằng này nó sướng ông ạ''...
    Cho đến tận bây giờ sau gần 30 năm em nghĩ lại vẫn còn cay cụ ý lắm...giàu sang đâu chả thấy soi gương nhìn lại trên răng dưới lòi ra có mỗi cái củ từ... vưỡn chân đất mắt toét :roll:
    Cho đến một hôm lão sếp có model người Hàn dép của em trong lúc nông nhàn nông nổi rỗi hơi tấm cám nó hỏi em:
    '' Bây giờ mày đang thích cái gì ?''...
    Chả phải suy nghĩ em nói ngay...Thích cái ôtô...hắn bảo...
    ''Mua đi !''
    Em nhe mấy cái răng thổ thao cái ngắn cái dài cái vàng như miếng đậu chiên ra cười hềnh hệch...ô thế ông bảo tôi mua bằng niềm tin à...Hắn nói :
    ''Chính xác, nếu mày đang muốn và thích ô tô thì nên mua ngay, cà tàng hay xe kho, xe nhỏ xe to, xe đò hay xe buýt, xe jeeps hay xe tăng ... cũ hay mới nó cũng là xe ô tô...mua đi ước mơ của mày sẽ thành sự thật.''
    Sau vài đêm tính toán so đo duỗi co nịnh nọt rồi... con vợ em nó cũng xuất kho cho mua cái xe ô tô vừa bằng tiền ...cái xe máy ...Hay ở chỗ vừa đi vừa đẩy nhưng cuối tuần nào em cũng chở nó đi dạo dọc bờ sông, cũng hâm hâm gớm thấy đời nó mênh mông mà nghĩ lại...thấy mình vi vu thật ...sướng phết
    Được thời gian hắn lại hởi em một câu hỏi cũ
    '' Bây giờ mày đang thích cái gì ?''...
    Lần này thì em suy nghĩ một chút rồi trả lời nho nhỏ...Thích cái dàn âm thanh HI-END, Hắn cũng nõi khe khẽ..
    "Mua đi''....Em chợt nghĩ, mình đâu có răng vàng mà bẩu mình vặn ra mà bán...còn mỗi cái nhẫn hồi cưới định để dành cho con, ...thôi thì.... Thế là em cũng cắn răng tăm được một dàn '' hai en'' ba thớt nội địa hiệu anh Đề Lông...ôi dồi ôi...nghê một cái mà tóc lông nó đụng đứng hết cả, nó hay ...nó sướng gì đâu...
    Bữa hôm lão lại hỏi em
    '' Bây giờ mày đang thích cái gì ?''...
    Em cười nham nhở...bữa nay thích về với vợ... :lol:
    Hắn bẩu...''Về thử hoang dại siêng năng nhiệt tình vào nhé''....Gớm sao bữa đó lừa đuổi được mấy nhỏ lên nhà ngoại lấy lai cái chuồng mà thấy nó sướng đến...kinh thiên động địa...Nghĩ cũng xxx,hóa ra hồi giờ mình toàn sợ nó, chứ nó đếch sợ mình...
    Sáng nay gặp sếp...hắn cười cười bẩu em :'' Mày thấy thế nào khi ước mơ và mong muốn nhỏ nhoi trở thành hiện thực, rất vui, rất hạnh phúc và sung sướng đúng không...thế thì muốn gì hãy làm đi đừng đợi ngày mai, đừng đợi đầy đủ tiền tài vì thời gian không dừng lại, đừng dành hết cho con cái vì nó chỉ chăm mày lúc già cho tiền quà ăn sáng chứ nó không làm thỏa mãn mày đâu...If you like, do it ..Now...
    Bây giờ em ngẫm lại lời ông hàng xóm ngày xưa hay phét lác thế mà ...cũng có chỗ đúng...
    Có cụ lào đồng ý với em không nhỉ
     
  12. giangnt131

    giangnt131 Advanced Member

    Joined:
    17/12/12
    Messages:
    261
    Likes Received:
    2
    Location:
    hcm & nhatrang
    Like. Sướng gì thì cũng là sướng, sướng ít tiền cho nó đỡ vất vả..., em có bà chị mới mua chiếc xe hơi mới coong, hỏi có sướng không, bảo sướng được mấy ngày thôi!
     
  13. giangnt131

    giangnt131 Advanced Member

    Joined:
    17/12/12
    Messages:
    261
    Likes Received:
    2
    Location:
    hcm & nhatrang
    Ngày mặt trăng đỏ
    The name vs Frey
    Nếu mà không có cái gì để so sánh thì làm sao biết sợi dây name nó ra sao ?
    Frey: cảm nhận đầu tiên là âm thanh nó bung hơn như kiểu wadia so với accuphase vậy, mọi thứ trở nên rõ ràng, trebb hơi lùi làm cặp supper trebb trở nên vô hình, sân khấu rộng và bung hơn. trầm sâu thì không bằng the name. nôm na the name như gái quê còn Frey như em thành phố vậy. Đó là thử trên CD, khác biệt là rõ nhưng cũng chưa rõ mình thích cái nào! Chuyển qua Lp, ối! cũng trong trẻo và bung như vậy nhưng dải tần lại cảm giác hẹp lại mất đi vẻ thanh tao của Lp, chuyện không dừng lại ở đó, đoạn hay nó nằm phía sau các cụ ạ.
    Chẳng là sáng nay em vứa nhận được cặp nối RCA, dùng để nối 2 sợi dây RCA lại thành 1 dây dài hơn ( để tiện em sắp xếp đồ nghe lại). em lấy ra nối 1 đầu the name, 1 đầu Frey, nghịch tí xem ra răng? Cắm phát. Lại ối! âm thanh hay lạ thường các bác, nó vừa có cái mộc mạc của gái quê, vừa trắng trẻo điệu đà của em phố thành. Chưa hết, dải trầm mới làm em kinh hãi nó vừa sâu mà nó vừa dũng thật không từ nào tả được, em liền lục lại trong đầu xem mình đã từng nghe tiếng trầm này ở đâu ? chợt nhớ ra rằng đó là lúc em đổi từ nối RCA sang balance từ Pre qua phân tần nhưng nó cũng không được như vậy, đúng rồi các bác chính xác nó là âm thanh của cặp Rockport mà em nghe ở triển lãm mà mãi đến giờ em vẫn chưa được nghe cặp nào hay hơn nó. Không tin vào tai mình em thử chuyển lại cặp the name nghe đi nghe lại, không nghi ngờ gì nữa, đúng là âm thanh của cặp Rockport.
    Em lại đổi đầu sơi dây để nghe thì thấy rằng nếu đầu ra là the name, đầu vào là Frey thì âm thanh bị ảnh hưởng mạnh của Frey và ngược lại. Nhưng dù chiều nào thì âm thanh cũng tuyệt cả nhất là Frey nằm ở cuối dây.
    Bây giờ sao đây các bác? hông lẽ em phải mua sợi Frey và nối lại với the name? Tẩu nặng hả các bác?
     
  14. Phongpk

    Phongpk Advanced Member

    Joined:
    23/10/08
    Messages:
    1.995
    Likes Received:
    80
    Location:
    Nha Trang
    Cứ tin vào tai của mình đi bác. Mai nhớ xách qua em :D
     
  15. giangnt131

    giangnt131 Advanced Member

    Joined:
    17/12/12
    Messages:
    261
    Likes Received:
    2
    Location:
    hcm & nhatrang
    Cái này em mượn, không tự chủ được :( , em cắm rút mà cũng phải cẩn thận sợ bay chữ.
     
  16. Phongpk

    Phongpk Advanced Member

    Joined:
    23/10/08
    Messages:
    1.995
    Likes Received:
    80
    Location:
    Nha Trang
    Nói vậy tưởng bác xuống tiền rồi chứ :roll:
     
  17. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Đại hiệp dạo này lãng mạn qúa cơ
     
  18. JETLEE

    JETLEE Advanced Member

    Joined:
    25/7/10
    Messages:
    1.201
    Likes Received:
    18
    Location:
    PONAGA
    Tại cứa xách dép chạy theo ca ca đọc thơ riết nó ra zậy... :lol:
     
  19. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    @ Đề nghị Bang chủ PhongPK gửi Jet Lee ra Bắc để đệ chữa bệnh lãng mạn ạ :lol:
     
  20. Phongpk

    Phongpk Advanced Member

    Joined:
    23/10/08
    Messages:
    1.995
    Likes Received:
    80
    Location:
    Nha Trang
    Xã trưởng xem ship nhanh hay chậm để còn biết mà đóng gói :D
     
  21. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Dạ, quý hiếm như thế Bang chủ cứ chu đáo giùm em ạ, khi về sẽ từ một audophile thành một nhà thơ cấp phường là được ạ
     
  22. JETLEE

    JETLEE Advanced Member

    Joined:
    25/7/10
    Messages:
    1.201
    Likes Received:
    18
    Location:
    PONAGA
    Loa Đểu ca ca cho đệ tò mò tí...Nâng cấp thế hai con tụ nắn dòng với tụ nguồn cóa ảnh huỏng gì không ạ...chứ em sợ nhất giải trầm không còn mà chỉ còn trép với trung cao nghe nó cứ the thé thì... tiu :lol:
     
  23. nhapmon

    nhapmon Advanced Member

    Joined:
    24/7/07
    Messages:
    1.280
    Likes Received:
    4
    Location:
    Phường 7 TP. Vũng Tàu
    Hai con tụ nắn dòng thì phù to, tụ lọc nguồn thì chảy nhão ra không đứng thẳng nổi. Thay cả đi thôi cụ ơi :mrgreen:
     
  24. Phongpk

    Phongpk Advanced Member

    Joined:
    23/10/08
    Messages:
    1.995
    Likes Received:
    80
    Location:
    Nha Trang
    Hôm nào em phải bố trí gặp nhapmon xem nắn dòng thế nào để chuyển dàn máy từ phòng nghe ra phòng khách :mrgreen:
     
  25. nhapmon

    nhapmon Advanced Member

    Joined:
    24/7/07
    Messages:
    1.280
    Likes Received:
    4
    Location:
    Phường 7 TP. Vũng Tàu
    Mọi thứ chuẩn hết chỉ có rờ le quá dòng không tác động anh ơi :D
     

Share This Page

Loading...