Sáng nay các Bác lại gí em vụ ca sĩ đứng trước hay đứng sau sân khấu ? Trên thực tế biểu diễn thật thì thông thường ca sĩ đứng trước dàn nhạc theo lẽ tự nhiên vì ca sĩ là nhân vật chính mà! Cũng có 1 số quán Bar nhỏ trình diễn Live thì do hạn chế về không gian sân khấu và vị trí ngồi nghe của thính giả mà một số nhạc cụ vẫn chắn ngang trước vị trí nghe của thính giả, điều này cũng là ngoài ý muốn của đạo diễn. Đó là nghe unpluged( không qua loa khuếch đại) nha các bác, còn nghe thông qua loa sân khấu thì quên đi chuyện ca sĩ đứng đâu. Không ở đâu cả. Chỉ biết là đứng giữa thôi còn trên mixer thì chỉnh được nhạc cụ bên trái hay bên phải hay giữa so với ca sĩ chứ em cũng không thấy chỉnh được chiều sâu trước hay sau? ( có lẽ bộ xử lí digital tiên tiến hiện nay xử lí được chăng?). Thời em còn làm thì em chỉ thấy họ thâu ca sĩ riêng và trộn với dàn nhạc chơi riềng ( thậm chí còn lấy sampler từ máy tính ra) và chỉnh balanced trái phải cho ca sĩ đứng giữa thôi. Đó là em nói khác biệt giữa thu âm và thực tế chứ em cũng không phản bác hay ủng hộ việc set up máy để cho ca sĩ luôn đứng trước, nếu làm được thì tốt quá chứ sao đâu, nhưng em chỉ muốn nói rằng đó là do ý chí chủ quan chứ không phải bản thu người ta sắp xếp như vậy. Riêng nhạc cổ điển thì phải thu live bằng rất nhiều micro ( vài chục cái) để thể hiện được toàn bộ sân khấu và âm thanh thực, đây cũng là kĩ thuật thu âm khó nhất đì hỏi phải có kĩ thuật thu nhạc riêng mà các kĩ thuật viên bình thương không thể làm được. Lúc này lớp lang thứ tự là thật hết từ biển diễn đến thu âm. Đó là nói về sự khác biệt giữa thu thanh và biểu diễn. Chứ em không nói đến đúng và sai. Riêng em thì ca sĩ đứng trước hay sau dàn nhạc thì không ảnh hưởng đến việc em nghe nhạc, cũng không làm cho ca sĩ hát dở đi... cái này là cá nhân, em không tranh luận hay phản bác. Đó là nói chuyện với các bác audiophile cho nó có khoa học thôi chứ nghe live giao hưởng thì em nghe thường xuyên ở Việt nam, lấy trung bình từ vị trí giũa khán phòng thì việc nghe được dàn gỗ và đồng đứng sau dàn dây thì cũng khó rồi nói chi đến lớp violon 1 và violon 2. Mà nghe vậy chi cho nó khổ các bác? Cái đầu cứ mãi phân tích vị ví nhạc cụ thì răng thưởng thức bản nhạc? Mà người ta hay bảo là nghe hoà nhạc mà, hoà nó mới hay chứ tách ra thì ích chi?
Thật vui khi có bác dinhcat đồng cảm với em! Ối! Thật ra phùng mang trợn má làm màu với các chiến hữu vây thôi chứ có gì đâu... Chứ mấy bác lỡ dại qua em nghe giao hưởng thì về nhà không muốn bậc máy lên đâu. He he.. Từng lớp từng lớp không sai 1 li nào vị trí trước sau của dàn nhạc nhé
Em chơi R2R cũng lẹt phẹt thôi bác, nhưng một khi đã giao lưu so sánh thì cũng nên chuẩn mực một chút cho R2R nó đỡ bị tủi thân. Em đã đi nghỉ lễ rồi bác, đang tìm cách gửi băng ra cho bác đây.
Cái âm phải có cái hình Loay hoay cắm phát giật mình ...phê phê hê hê ...vote phát cho Gà đại trảng lão... :lol:
R2R nghe hay chứ Bác em lại đang tủi thân CD accu 65. Khác biệt, Digital và Analog cũng khá rõ. Tiếc rằng em không mượn được nguồn phát CD nào tốt hơn hẳn, tầm 5-10 ngàn để xem có vượt qua được điểm mạnh nhất của analog kg?
DP65 nghe so với mấy đầu R2R tầm tầm thì cũng phù hợp, nếu CDP khoảng $10k thì máy R2R phải gấu gấu rồi.
Cafe blue Cd: sacd 2002 Lp: remix 2011 Ma nhê: thu lại ? Thiết bị nguồn Accuphase dp65 TT Teac ts-85, denon 103R R2R Revox A 77 Kết quả: Bài Nardis R2R>>CD>Lp Revox thắng tuyệt đối, hình như Lp remix bị thay đổi nhiều nhưng túm lại vẫn là CD> Lp. Hồi chiều bác Phong gởi nghe băng "lặng lẽ tiếng dương cầm " em không thích lắm nhưng mấy bảng nhạc xưa mặt B thì hay quá, em ít nghe nhạc Việt mà cũng nghe một mạch hết băng rồi tua nghe lại. Cảm ơn bác Phong, bác Đạt, bác Hưng, bác Quí, bác Zoro hỗ trợ.
Tự nhiên phong trào R2R lên dữ :shock: Chiều qua bác Tấn qua em nghe thử cuốn The Music Collection, phê.... Tiếp tục test CD Biên Hoà 2015 - bài Night train - phê toàn tập.
Các cụ tinh thông đánh cái xà beng dư lào thì em chả biết, nhưng với tai ...voi của em thì thấy nó vầy... Hay nhất là cái Rờ -Rờ Thứ nhì là cái Lờ phờ đen đen Cờ Đờ đỉnh nhất khỏi khen Nhưng lại xách dép cho em Bờ Lờ... Túm lại....Blueray là chuẩn nhất...
Em là cứ khoái nhất thơ bác J. Càng đọc càng hay, càng thấm. Bài này có thể sánh ngang với nữ tài Hồ Xuân Hương. Em cứ phán đại thế các Bác tin không thì tùy.
Cụ Chánh đi khám điền thổ, thấy quá nhiều cháu lang thang cơ nhỡ nên tội nghiệp...thả tay từ thiện đây mờ .. :lol: