CD tặng mới nhận từ Audio Space. Bác nào chưa có sang em lấy nhé Rất cảm ơn bác Thiện - Audio Space làm lại CD kỷ niệm của Chim Ưng 2012 tại Nha Trang
Dạo nầy nắng trời em hay trở nết...lại chỉ thích nghe nhạc thiếu nhi...lạ thật ..ơ mà nó hay, thanh thoát và thánh thiện lám nha các cụ Cụ lào muốn cải não hoàn đồng...cứ niên nạc với iem :lol:
Ăn hút trong nhà hàng ớn quá rồi Hôm nào hội VNAV về Nha Trang đông đông, bao Hòn Chồng tổ chức partty cho nó máu
Vác dao mời mãi bác ý mới đồng ý tới nhà chơi uống gựu vang với mềnh...Sướng hông có chiệu được ...oh La Paloma
Hỡi đồng bào cả xóm...lâu rồi chả có cái cơ hội họp hành ném pháo đất với các cụ, thời tiết khắc ngiệt, sợ dăm bữa nửa tháng nữa cụ còn cụ không...em dự cuối tuần cụ lào có sức còn đồ chơi...bớt chút rỗi hơi thắp men làm tí nhể
Sáng cuối tuần ''nhàn cư vi bất thiện'' em lục lọi trong đống tài liều chợt lòi ra cuốn Kinh tế Học từ cái thủa xa lơ xa lắc nào...Hơ nghe thấy tên đã đau đầu vì mệt.. kệ thôi rảnh mà ngâm kíu tí . Trang đầu tiên đập vào mắt em ... ...'' 1. Giá trị của hàng hoá là một thuộc tính của hàng hoá, đó chính là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó đã được kết tinh vào trong hàng hoá. Có ba nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới lượng giá trị của hàng hoá. - Thứ nhất, đó là năng suất lao động. - Thứ hai, đó là cường độ lao động. - Thứ ba là mức độ phức tạp của lao động. 2. Giá trị sử dụng của một vật phẩm là tính chất có ích, công dụng của vật thể đó có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó cho việc sản xuất hoặc cho sự tiêu dùng cá nhân. Giá trị sử dụng được quyết định bởi những thuộc tính tự nhiên và những thuộc tính mà con người hoạt động tạo ra cho nó.''...bla ..bla Đọc tới đây thôi chợt thấy giật mình ...vì những món đồ mình sử dụng toàn là hàng không có giá trị hàng hóa...sao lại tự thỏa mãn thế nhể...thôi xong...Hâm nặng mịa nó gòi
Không ai hưởng ứng cả, hạy cụ leo lên con 1300 tành tạch vào Vũng tầu với em đê. Em nhậu với cụ đến khi nào chán thì nghỉ :lol:
Tuần vừa rồi kẹt mấy chương trình cơm bụi Nha Trang, Đà Lạt Tuần này thì ok rồi, em rảnh từ thứ 2 đến thứ 6
HẾ HẾ...luật bất thành văn là đồ có giá trị nghe nó mới lòi ra được chất âm bác ạ...đám đồ đểu nhà em nghe nhạc thì hay chứ âm dở như...sệt.. :lol: Chiều làm tí giải nhiệt nhìa...khô quá