Huyền thoại la scala Đã là VNAV Nha trang thì không ai mà không biết đến bác Đ, một audiophile kì cựu sở hữu đôi La scala và cực kì bảo thủ với lựa chọn này. Với kết cấu bass horn không tiếng thùng, tốc độ đáp ứng cực nhanh (độ động?) kết hợp trung và trebb kèn làm cho La scala có âm thanh cực kì tự nhiên và quyến rủ. Theo tôi đây chính là đặt tính quí nhất làm nên tên tuổi của đôi loa này. Đối với các bác chơi âm thanh lâu năm thì có lẽ ai cũng biết rằng tốc độ đáp ứng chính là giới hạn cuối cùng của âm thanh tái tạo so với âm thanh tự nhiên. La scala cũng có điểm yếu những hoàn toàn mờ nhạt so với nhạc tính mà đôi loa này tạo ra....các bác chỉ quan tâm đến thưởng thức bản nhạc thì hãy ghé nhà bác Đ thưởng thức đôi La scala huyền thoại.
Nâng cao tinh thần kèn sáo đo đạc tính toán các loại giải và cải thiện cảm xúc...để đáp ứng cho các cụ có nhu cầu nghe giải cao vi vu, tốc độ đáp ứng nhanh, giải trầm hùng mạnh...có khả năng ngồi nghe mà sung sướng đến chảy nước mắt, run lên bần bật...thậm chí... vãi cả ra quần thì cứa liên lạc với em nhá :lol: Tột đỉnh mê ly , âm thânh trung thực không hề mang tính quả cáo hay hù doạ các cụ có bệnh tiền sử tim mạch
:lol: ...Dàn của em thì em nhầm thế quái lào được...cụ thử rồi mà lại quên nhanh thế ...Thôi xong..cụ Gà đãng chí lặng gồi...:lol:
bộ dàn này kg chạy bằng điện mà bằng xăng bác giang ạ,hay nhất là nó tương thích với mọi loại phòng nghe :lol: :lol: :lol:
Hic..tuổi tác thì mới chớm về chiều chả biết già hay trẻ mà cứa thấy xanh đỏ tím vàng lung linh là khoái thôi các cụ ạ...rõ khổ...thôi thì kệ . Cứ sướng cái mềnh là được :lol:
Ôi đời nó là bể khổ...mà em thì khổ ló đã quen, lâu lâu được sướng nại không chiệu được, cứ phải rú lên tí cho nó máu...chả dám đu dám đọ với người truyền giáo, vì người cũng năm bảy đấng của thì dăm vạn loài... theo cái em thì ...thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tại chợ, thứ ba mới tại chùa. Tâm chưa tĩnh, Tham -sân-si chưa dứt thì thảnh thơi chơi sao nổi nói chi tu...còn như cụ nói thì cũng chỉ là phường núp cửa thiền môn để dung tâm tà đạo mà thôi ...
Cái hiện tượng gọi là...''ngáo đá''...là hành vi vô thức và mất kiểm soát ( nhảy múa, hát hò, đu dây ...) khi con người dùng một loại ma tuý tổng hợp có dạng đá gây ảo giác nặng , em đã nhìn thấy cảnh này vì chưa thử nên cũng hơi khiếp khiếp...Thế mà hôm qua buồn tình chơi thử cái món nầy...má ui... :shock: Cảm giác đầu tiên là ..lâng lâng...cuòi một mình, sau đó tay múa tay búng tanh tách...đầu lắc lư...chân giật giật..nhịp nhịp...không kiểm soát được... Vợ nó lên vỗ vai...ông bị ''Ngáo '' nặng rùi đấy ...Hổng lẽ thật vậy sao...Khổ thế đấy các cụ ạ :lol:
Thứ bảy Bác rảnh em qua lấy CD The planets về nhé. Đây là một trong ít tác phẩm mà em cực yêu thích, Lp thì đã có của hãng London. Chỉ một tác phẩm này thôi đã làm nên tên tuổi của Gustav Holst. Cảm ơn Bác.