Từ mùng 9 đến 13 này em có dịp được vào thăm TP biển Nha Trang, sẽ rất vui nếu được giao lưu cùng các bác ạ. Cho hỏi bác Quí làm tại Agribank chi nhánh nào vậy, em cũng làm tại Agribank Cn Quảng Ninh.
Các cụ sướng thật, được đi tham rự các Hi-end sâu, được thẩm sắc, thẩm âm rồi thẩm du...tội em chỉ luẩn quẩn vườn nhà thôi thì...vật cái Na nhà ông Nô ra khui vần cho đỡ vã....hic...
Vâng đợt này được đi nghỉ dưỡng tại Nha Trang lên muốn giao lưu với anh em VNAV tại Nha Trang có gì nhờ bác Quí giúp nhá em tên Hiếu số ĐT: 0934285668
Nhìn To và dài cho hoành tráng ...về cơ bản để dọa nhau tí thôi cụ ơi...Tầu đới :lol: Em có lăng khiếu xài đồ nhôm nhựa mà lị ... sướng thế, ngon mà rẻ như cho
Chiều mai Mama tổng quản Xã đoàn Gầm cầu thị sát cầu Xóm Bóng :mrgreen: Các cụ chuẩn bị gạch ngói tiếp đón nhé
Cuối tuần ra đình cà phê trảm phong hoán vũ với các cụ trong bang...bây chừ phải gọi là Thích Đủ Thứ cứ gọi là phê đến cả chấy :lol: nghĩ lại cũng thú vị thật Theo em hóng hớt thì cái gọi là chuẩn y khi thẩm âm...hay nghe nhạc Hí èn...như cụ Gà trảng lão có lần đã phân tích thì trước khi buóc vào phòng nghe nhạc phải được...''tẩy trần..'' nghĩa là thân thể phải tắm gội sạch sẽ, khoác lên mình bộ đồ bàng vải mỏng sa tanh, tóc phải được chải mượt ra sau, thoa lên mặt một lớp phấn thơm nhẹ nhàng, để chân trần...từ từ bước vào phòng nhạc và ngồi xuống, hai chân bắt chéo kiểu thiền định, tay bấm quyết mắt nhắm hờ, trong phòng không nên để đèn mà chỉ cần lung linh bàng 4 ngọn nến ...Khi các tiết tấu nhè nhẹ vang lên đi từ trái sang phải, rồi đi từ phải sang trái...ta sẽ định hình được âm hình trong não...màn nhung của sân khấu sẽ được mở ra...giai điệu du dương nhặt khoan trầm bổng, ta có cảm giác lâng lâng và gần sân khấu hơn, nhắm mắt nhưng vẫn thấy chi tiết tùng vị trí của nhạc công ca sĩ...cảm giác như lạc vào cõi riêng, chân như bước trên mây...đi mãi và đi mãi...giai điệu kèn sáo vẫn trung thực quanh ta...Nhạc thể hợp nhất,thế mới gọi là đỉnh cao của thưởng thức âm nhạc... Có cụ lào đạt tới cảnh giới ấy chưa ạ, chứ em thì mụ mị bị xôi lám... Ừ thì cũng phải thử tí cho biết , em cũng tắm cũng ngồi nhưng với xị đế và đĩa đậu phông rang... rồi nhét mấy cái đĩa thuốc ...chuột ,cũng bật được lóc cóc leng teng, cũng tiếng Anh tiếng Ý, tiếng Mỹ tiếng Trung...một hồi lung tung mụ tịt thôi thì nghe tiếng Việt cho nó lành...hehe Ơ mà ngộ đáo để, em nhét thử cái đĩa...Quê Hương biển đảo nghe thử...nóa hay lạ các cụ ạ...cảm giác cứ gai gai rân rân...mà vưà nghe, đưa với tay đọc cuốn nầy của bác Khoa...thấy mình như du ra tận ngoài ý...Sướng thế chứ lị, du lịch mà chả cần phải mua vé tàu hay trực thăng :lol:
Boulder 3050 - Năng lượng rực rỡ Biển âm thanh rực rỡ cứ tuôn trào, tiếng violon run rẩy nhưng đầy sức mạnh của (Mutter?) cứa vào tim..., cảm giác này em nghĩ không phải do cặp Alexandria XLF mang lại mà là của Boulder 3050. Thông thường, để nghe chi tiết thì âm lượng của dải cao phải trội hơn đôi chút. Với Boulder 3050 thì không cần, không bỏ xót bất cứ chi tiết nào của violon hay piano mà vẫn mượt và tràn đầy năng lượng. Cân bằng tuyệt đối. Bạn có cần bỏ ra hơn 200.000 USD cho Boulder 3050 ? Nếu đủ đam mê, tài chính dồi dào, thì bạn đã chạm đếm giới hạn cuối cùng của âm thanh.
Cụ hểu nhầm ý iem roài...đỉnh cao nhất là ở đây cơ...." ...cảm giác như lạc vào cõi riêng, chân như bước trên mây...đi mãi và đi mãi...giai điệu kèn sáo vẫn trung thực quanh ta..." Gọi là thăng thiên đới :lol:
Zụ lầy em thấy Cụ gà Chẩn nầy, vài ba món nhè nhẹ với lồi cháo chim nà phê lòi ...mờ lại rẻ...chứ cái quán của cụ Chánh giới thiệu nhìn sành và sang quá...sợ nó chém cho ra khỏi quán còn mỗi cái quần đùi :lol: Ơ mà kể cũng lạ, từ ngày phá đình có mấy cụ ôm được mớ chày cối, kèn đồng chiêng mõ.. lặn lâu chả thấy nổi, nói rại còn hay thác cũng để cho anh em con lô con đề...bặt tăm quá
Kì trước bản The planet CD thua LP xa quá các bác. Nhưng mà khác chương trình thu. kì này Lp gốc L.A just friends mới về so với CD ac 65 là công bằng Nha các bác. Mời các bác thưởng âm!
Lại phòng nghe Dạo này phòng trào thiết kế phòng nghe xôm tụ quá. Bắt đầu có sự cạnh tranh quyết liệt đây. Thẩm âm một số phòng xử lí tương đối em thấy thế này. Xử lí phần trầm hết ù rền thì tương đối. Sân khấu trình diễn thì gần như không xử lí được hoặc chưa tìm được nguyên tắc xử lí. Khi lớn âm lượng thì không ổn, hệ thống phát chưa rối mà phòng đã rối. Em thì cứ quan điểm đại thế này: nghe vừa hay là low-end, nghe vừa và nhỏ hay là mid-end, nghe vừa, nghe nhỏ, nghe to hay là hi-end khi xử lí phòn nghe ạ. Em xin hết.