Gội rửa tư tưởng già nua trong audio, khề khà mượt mà, em loại bỏ một số dây dẫn hiệu ứng ưu tiên sử dụng dây nguyên bản đồng 8N, đồng mạ bạc lõi đơn cơ bản, làm tươi lại hệ thống, thật hài lòng, quất mã truy phong như tuổi 20. Mai lại đc gặp các bác audio nhưng toàn nói chuyện photo ô!
Hế cụ Gà phán chí phẩy, mà các cụ bẩu roài.." rượu nhạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm lời hay cũng nhàm..." Vật chất hay tinh thần cho dù cái gì hay cách mấy, ngon cách mấy...thưởng thức lắm thì rồi cũng có lúc chán...nên để giữ lửa đam mê cho các cụ... em thấy hễ họp hành audio thì phải nên bàn chiện photo...nới về photo thời ta phải bản sang moto...mà chia sẻ về moto ta nên nói về các cô...mà hễ nói về đề tài các cô lúc ý ta nên lôi chiện audio...mà lạm bàn quá audio thời ta nghiên kíu về giá Đô ...hơ hơ chẩn ngay :lol:
Lần sau nhé bang chủ, ngài không tụ tập bọn em cũng ứ thèm tụ tập. Nếu căng quá ngài ủy nhiệm cho mụ Jet Lee ra để em mí Ma ma vặt cũng đc
Chả phải mô cụ ui...mấy cái đồ lởm của em thì chả có cái chi nó ra hồn... chẳng qua là không có xài đỡ thoai ...cũng may nó cũng mang lại nhiều cái sự sướng...nên em chả có kìm hãm được...hehe :lol:
altec 288 vs jbl 375 Các bác đã sở hữu 288 thường cũng muốn có ngày nâng cấp lên 375 như là bước tiếp theo. Tuy nhiên các bác chưa đủ điều kiện tài chính để nâng cấp lên 375 (như em chẳng hạn) thì cũng không nên tự ti quá vì 288 vẫn có điểm hơn 375. Chất âm 375 thì khỏi nói, rất hay và cũng dễ nghiện em cũng không lạm bàn, chỉ nói đến điểm hay hơn của 288 thôi! Ở dải cao bắt đầu từ 2khz trở lên thì 288 bắt đầu trội hơn 375. Cụ thể ở tiếng violin gai gai và xé tai khi nghệ sĩ biểu diễn ở đoạn cao trào thì 288 nghe phe hơn. Với ca sĩ hát opera cũng vậy đoạn cao nhất 288 nghe vẫn phê hơn. Đặt biệt khi 288 kết hợp 2045 thì tiếng xèng của bộ trống nghe chát chúa trung thực mà em không tìm thấy khi 375 kế hợp với fotex500MKII. Em cũng có tham khảo một số bác chơi 375 thì khi kết hợp với fotex thì hay hơn hẳn với 2045, có lẽ fotex phù hợp 375, riêng em thì không thích tiếng fotex, nó cứ tơi tơi êm êm, không phải gu em. Vài chia sẻ để các bác thư giãn cuối tuần!
Phải công nhận là khi bị tẩu hỏa nhập ...tâm ....nó bay..nó hay nó sướng gì đâu...lúc nầy là đang trong trạng thái lên đỉnh phù Vân...
Chơi cái món này thì phải cái gì mình có là hay. Chứ "ngắm là găm" thì gian hồ nó móc ngàm lên trần nhà ngay bác à.
Kính gửi:CLB NHA TRANG Ban Quản trị Diễn đàn VNAV trân trọng kính mời Quí vị tham dự: VNAV SUMO CONTEST 2015 LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP MẠNG NGHE NHÌN VIỆT NAM (VNAV) Thời gian: Thứ bảy ngày 5 tháng 12 năm 2015 09h00 - 17h00: VNAV SUMO Contest 2015 17h30 - 21h00: Lễ kỷ niệm 10 năm hành lập Tổ chức tại: Trung tâm hội nghị Forevermark - 614 Lạc Long Quân, Hà nội Với mong muốn tổ chức trọng thể các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Mạng Nghe Nhìn Việt Nam, đánh dấu một quá trình phát triển không ngừng của Mạng Nghe nhìn Việt Nam, Ban quản trị Mạng Nghe Nhìn Việt Nam rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và hiện diện của Quý vị Về việc đăng ký tham dự quý vị tham khảo thêm trong topic http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=60&t=87357 Trân trọng. T/M BAN TỔ CHỨC
Chào các Bác. Em thành Viên mới xin làm wen các Bác. Em có nguồn nhạc Lossless chia sẻ cùng các bác. Có Bác nào đang nghe loa JBL cho em nghe ké với. HP: 0903055795